Eden Hazard: Như chiếc que diêm...

Trung Nghĩa
08:01 ngày 28-06-2021
Tình cảnh của ngôi sao Eden Hazard tại EURO 2020 có thể được ví "Như chiếc que diêm" (một bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phụng). Khi anh vừa lóe lên hy vọng lấy lại phong độ thì chấn thương ập đến...

Trước khi bước vào VCK EURO 2020, Eden Hazard không nhận được nhiều kỳ vọng. Anh đã sa sút đi rất nhiều kể từ khi chuyển sang khoác áo Real Madrid vào mùa Hè năm 2019.

Từ chỗ là một cầu thủ hàng đầu thế giới với những bước chạy như xé gió, những pha đảo chân qua người ảo diệu, những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương hay những cú dứt điểm trái phá, Hazard giờ đây giống như một gã béo ục ịch và vô dụng.

Những chấn thương và sự tăng cân quá đà khiến ngôi sao người Bỉ trở thành một món hàng hớ khổng lồ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Họ đã bỏ ra số tiền kỷ lục 100 triệu euro để chiêu mộ anh từ Chelsea với hy vọng thay thế Cristiano Ronaldo. Nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng.

Trong 2 mùa giải vừa qua, Hazard chỉ ra sân tổng cộng 43 trận trên mọi đấu trường, ghi được 5 bàn thắng. Con số này quá khác biệt so với 110 bàn sau 352 lần ra sân trong 7 mùa khoác áo Chelsea.

Hazard thi đấu khá hay ở trận Bỉ vs Bồ Đào Nha

Bước vào VCK EURO 2020, Hazard cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nhưng bằng những nỗ lực của mình, anh đã bắt đầu lấy lại được phong độ. Sau 3 trận vòng bảng, Hazard thi đấu tổng cộng 139 phút và có 1 pha kiến tạo thành bàn cho Kevin De Bruyne ghi ấn định chiến thắng trong trận gặp tuyển Đan Mạch 2-1.

"Những dấu hiệu đang dần trở lại bình thường này của Eden Hazard đang khiến chúng tôi hết sức phấn khởi. Vì những gì chúng tôi khuyên và đưa ra quyết định về tình trạng của cậu ấy, đến nay thực sự đã có hiệu quả", HLV Roberto Martinez của ĐT Bỉ cho biết.

Và ở trận đấu với Bồ Đào Nha tại vòng 1/8, Hazard đã được tung vào sân ngay từ đầu để cùng với De Bruyne hỗ trợ cho trung phong cắm Lukaku.

Sau khi De Bruyne phải rời sân ngay đầu hiệp 2 vì chấn thương mắt cá, Hazard trở thành niềm hy vọng số 1 trên hàng công. Anh đã thi đấu đầy nỗ lực và phần nào chứng minh được đẳng cấp của mình.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, Hazard là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ của Bồ Đào Nha. Anh đã tái hiện hình ảnh của một siêu sao hàng đầu thế giới khi còn khoác áo Chelsea và chứng minh vì sao Real Madrid biến anh trở thành một trong 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá.

Nhưng chấn thương vào cuối trận khiến anh có nguy cơ không thể duy trì phong độ tại EURO 2020

Nhưng đúng vào lúc thăng hoa nhất, chấn thương lại ập đến. Vào cuối hiệp 2, Hazard gặp vấn đề về gân khoeo và được rút ra nghỉ. Vẫn chưa rõ mức độ chấn thương đến đâu nhưng rõ ràng là nó đến không đúng thời điểm một chút nào.

Hazard cũng tỏ ra lo ngại về chấn thương mà anh mới gặp phải. Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ của Real Madrid chỉ biết khẳng định sẽ tiếp tục ở lại để cổ vũ cho các đồng đội thay vì đi điều trị chấn thương ngay lập tức.

"Tôi đã tự làm đau bản thân. Tôi cảm thấy một vấn đề gì đó ở gân khoeo. Tôi nghĩ tôi đã gặp chấn thương gì đó. Chúng tôi sẽ xem nó là gì vào ngày mai. Chúng tôi sẽ phân tích chấn thương này kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng sẽ xem nó sẽ kéo dài bao lâu. Là đội trưởng, tôi sẽ ở lại với đội tuyển bởi vì vai trò của tôi rất quan trọng", ngôi sao của Real cho biết.

Có vẻ như vận đen vẫn chưa thôi buông tha Hazard và giống như lời bài hát "Như chiếc que diêm" của nhạc sĩ Từ Công Phụng: "Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên"...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x