EURO 2016, nơi những lão tướng quyết định cuộc chơi

Việt Hà
13:18 ngày 02-06-2016
Ở các giải đấu lớn, kinh nghiệm là tiêu chí quan trọng bậc nhất. Không đội bóng nào chỉ trông vào sức trẻ. Vai trò của những lão tướng vì vậy luôn được đề cao, đặc biệt tại EURO 2016. Như Ibrahimovic với ĐT Thụy Điển hay Buffon với ĐT Italia.
VẪN CÓ ĐẤT CHO NGƯỜI GIÀ

Thụy Điển sẽ ra sao nếu vắng Zlatan Ibrahimovic? Italia có còn chất Ý nếu thiếu Gianluigi Buffon trong khung thành? Đôi khi, vai trò của các lão tướng còn vượt trên cả khía cạnh chuyên môn. Ibra lẫn Buffon đều mang giá trị biểu tượng cho hai nền bóng đá cùng chung cảnh khủng hoảng thế hệ. Chỗ dựa chuyên môn hay tinh thần, không nói hết tầm quan trọng của họ.

Có những “đội bóng một người” mà gánh nặng dồn cả lên vai các ông già. Ngoài Thụy Điển với Ibrahimovic, có thể kể thêm Bồ Đào Nha với Ronaldo. Ở tuổi 31, siêu sao của Real Madrid đã bước qua thời tráng kiện. Dù vậy mọi hy vọng kiếm tìm bàn thắng của Bồ Đào Nha đều trông vào số 7. 

Cần biết Ronaldo chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong 8 trận gần đây ở ĐT Bồ Đào Nha. Đội bóng của HLV Fernando Santos sẽ phải trả giá đắt nếu cứ dựa dẫm vào Ronaldo, giống như việc phụ thuộc vào các hậu vệ già cả ở tuyến dưới (Pepe, Carvalho, Bruno Alves).

Sức sáng tạo của CH Czech trông cậy rất nhiều vào lão tướng 35 tuổi Rosicky
Sức sáng tạo của CH Czech trông cậy rất nhiều vào lão tướng 35 tuổi Rosicky

Những nền bóng đá “hạng hai” ở châu Âu hiếm khi sản sinh nhân tài. Thế nên những tên tuổi lớn nhất cứ bị mài mòn hết World Cup này sang EURO khác. Điển hình như CH Czech bao năm vẫn trông vào Petr Cech, Rosicky hay Plasil. Riêng Rosicky, người duy nhất góp mặt tại cả EURO 2000 lẫn EURO 2016, dù chấn thương cả mùa ở Arsenal vẫn phải lê bước đến Pháp. 

Tương tự là ĐT Nga với dàn lão tướng chân chùn gối mỏi Berezutski, Ignashevich, Shrokov (tất cả đều ngoài 33 tuổi). Ukraine vẫn dựa vào hai ông già 37 tuổi Tymoshchuk, Shevchuk. Cá biệt, bắt chính cho ĐT Hungary là thủ thành 40 tuổi Gabor Kiraly.

Có những lão tướng làm linh hồn lối chơi cả đội (Ibra, Ronaldo), làm chỗ dựa phòng thủ (Buffon, Cech) hoặc…không làm gì cả ngoài chỗ dựa tinh thần. Evra bây giờ chỉ đá tròn vai ở ĐT Pháp. Nhưng Deschamps vẫn cần cầu thủ của Juventus dẫn dắt chỉ bảo lứa đàn em. Tiếng nói của Evra đôi khi còn sát sườn và tạo ảnh hưởng hơn cả vị thuyền trưởng Les Bleus. 

Ronaldo ở tuổi 31 vẫn là niềm hy vọng số 1 của Bồ Đào Nha
Ronaldo ở tuổi 31 vẫn là niềm hy vọng số 1 của Bồ Đào Nha

GIÁ TRỊ CỦA KINH NGHIỆM

Không đội tuyển nào dám bỏ qua yếu tố kinh nghiệm của các lão tướng. Từ đội bóng tầm cỡ như Italia, Pháp cho đến “lông gà, lông vịt” như Iceland cũng phải trông vào một Eidur Gudjohnsen đã 37 tuổi. Ở các giải đấu lớn như EURO hay World Cup, thành công không thể tách rời khỏi yếu tố kinh nghiệm mà cụ thể là đóng góp của các cầu thủ lớn tuổi.

Gần nhất tại World Cup 2014, Đức lên ngôi với dàn cựu binh ngoài “băm” Philipp Lahm, Schweinsteiger, Klose. Tại EURO 2012, bộ não của kiến trúc sư trưởng Xavi, là điểm nhấn quan trọng trong hành trình đăng quang của Tây Ban Nha. Xa hơn tại EURO 2000, thủ lĩnh hàng thủ của đội Pháp vô địch là một Laurent Blanc ở tuổi 34. 

Đó cũng là giải đấu mà Romania trở thành hiện tượng khi loại cả Anh và Đức. Niềm cảm hứng của đội bóng Đông Âu, Hagi, năm đó đã 35 tuổi.

Nếu có lão tướng trong đội hình, có thể vừa là gánh nặng nhưng cũng là chỗ dựa tin cậy. Điều chắc chắn là bạn không thể vô địch châu Âu với một đội ngũ thiếu kinh nghiệm. 

ĐỘI HÌNH LÃO TƯỚNG TẠI EURO 2016
ĐỘI HÌNH LÃO TƯỚNG TẠI EURO 2016

NHỮNG KỶ LỤC VỀ LÃO TƯỚNG TẠI EURO
- Cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu: Lothar Matthaeus (39 tuổi 91 ngày)
Tại EURO 2000, Lothar Matthaeus gần 40 tuổi vẫn thi đấu cả 3 trận vòng bảng. Anh lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất EURO (39 tuổi 91 ngày). Matthaeus cũng cán mốc 150 trận ở ĐTQG tại EURO 2000. 
- Nhà vô địch lớn tuổi nhất: Arnold Muhren (37 tuổi 23 ngày)
Với chiến thắng 2-0 trước Liên Xô ở EURO 1988, Arnold Muhren trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất EURO khi nâng cúp lúc 37 tuổi 23 ngày. Muhren sinh năm 1951.
- Cầu thủ lớn tuổi nhất chơi chung kết: Jens Lehmann (38 tuổi 232 ngày)
Ở chung kết EURO 2008, Jens Lehmann và ĐT Đức đã gục ngã trước Tây Ban Nha. Thất bại của ĐT Đức được an ủi bởi kỷ lục của Lehmann, khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất chơi chung kết, lúc 38 tuổi 232 ngày.
- Cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất: Ivica Vastic (38 tuổi 257 ngày)
Ở trận Áo - Ba Lan tại vòng bảng EURO 2008, Áo bị dẫn 0-1 cho tới phút cuối. Và lão tướng Ivica Vastic đã trở thành người hùng khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào phút bù giờ thứ ba,  lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất EURO.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x