Đây là những cú sốc lớn tại giải đấu cao nhất ở châu Âu trong đó các ứng viên vô địch liên tiếp bị ngã ngựa. Điều này tạo cảm giác khá hụt hẫng cho khán giả và đặc biệt các cầu thủ Việt Nam rất tiếc nuối khi không còn được xem các đội bóng “đại gia” tranh tài.
Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú bày tỏ: “Trước khi EURO 2020 khởi tranh, rất nhiều người đã điền tên Pháp, Bồ Đào Nha là ứng viên vô địch. Đây là nhà vô địch thế giới và ĐKVĐ EURO nên được đánh giá cao cũng là điều đương nhiên. Sự góp mặt của họ ở EURO tăng thêm sức hấp dẫn, sự quan tâm cho khán giả”.
Tuy nhiên, đến nay, cả Pháp lẫn Bồ Đào Nha đã lần lượt chia tay khán giả. “Hai đội bóng có nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng đều chịu chung kết quả bị loại. Điều đó đương nhiên tạo nên sự nuối tiếc. Nhưng có như vậy, bóng đá mới là môn thể thao vua vì sự bất ngờ, hấp dẫn”, Xuân Tú bình luận.
Ở Việt Nam, nhiều cầu thủ đã xem các ngôi sao của Pháp, Bồ Đào Nha là thần tượng nhưng nay mọi thứ đã đảo lộn khi 2 đội bóng lớn này bị loại. Mặt khác, khi các ông lớn bị thua, nhiều người cũng đặt dấu hỏi về sự hấp dẫn, cuốn hút của EURO 2020 ở chặng đường phía trước.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn