EURO 2020 chưa chắc là... dở

Kinh Thi Kinh Thi
10:50 ngày 21-06-2021
EURO 2020 đang có những trận đấu, hoặc đội bóng, kém hấp dẫn?

Không ít người đang tỏ ra ngao ngán về một giải đấu gồm đến 24 đội, mà số đội được đi tiếp nhiều gấp đôi số đội bị loại khi vòng bảng khép lại! Đây là vấn đề muôn thuở: cuộc chơi tẻ nhạt trong mắt người này có thể lại là hào hứng trong mắt người khác (thế nào là hấp dẫn?). Cứ hỏi… người Phần Lan, khắc biết!

Hòa Bỉ trong trận đấu khép lại vòng bảng, thì Phần Lan đã có ít nhất 90% cơ hội đi tiếp. Và Bỉ - đã đi tiếp từ lâu – khi ấy sẽ chắc chắn bước vào vòng knock-out với tư cách đầu bảng. Đây chính là yếu tố làm cho khả năng Phần Lan “hòa được với Bỉ” cao hơn so với lý thuyết. Có quá nhiều lý do để Bỉ không nhất thiết phải quyết thắng trong trận này.

Ở Phần Lan, người ta đã từng đề nghị “quốc lễ” để ghi nhớ sự kiện ĐTQG lần đầu tiên lọt được vào VCK một giải đấu lớn. Huống hồ đêm nay, Phần Lan còn đứng trước cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out, chứ không chỉ tham dự EURO “cho đủ tụ”. Thế giới cứ việc ngao ngán, kệ!

VCK EURO được mở rộng thành 24 đội cách đây 5 năm. Tăng gấp rưỡi số đội, chả trách có đến 5 đội lập tức tận dụng cơ hội, lần đầu tiên giành quyền dự giải, giống như Phần Lan (và Bắc Macedonia) tại giải năm nay. Không riêng đấu trường EURO, đội tuyển Iceland cũng chưa bao giờ tham dự World Cup, như Phần Lan trước giải năm nay. Vậy mà rút cuộc, Iceland còn thắng Anh để lọt vào vòng tứ kết EURO 2016 (dân Anh chắc quên béng rồi, chỉ thấy họ xem gánh xiếc trong tay Gareth Southgate là ứng cử viên vô địch của EURO này, ít nhất là cho đến cách đây khoảng 1 tuần).

5 năm trước, Xứ Wales vào tận bán kết ngay lần đầu tiên tham dự EURO, chứ “chỉ vào tứ kết” như Iceland còn chưa bõ bèn. Nhìn chung, mọi “tân binh” tại EURO 2016 đều thành công, tất cả đều có trận thắng, với 4/5 đội vượt qua vòng bảng. Đến đây, câu chuyện rẽ sang hướng khác. Xin nhắc lại: mỗi người thưởng thức EURO theo mỗi cách khác nhau, và chẳng phải ai cũng thấy rằng giải đấu này đang tẻ nhạt dần. Iceland thì chẳng có gì hay ho. Anh thì kém cỏi về mọi mặt. Nhưng vẫn có người cho là thú vị, khi Iceland thắng Anh trong một trận đấu “nhạt nhòa về chuyên môn” đấy chứ!

Nói nghiêm túc hơn thì bóng đá châu Âu luôn là như vậy. Khá đồng đều về đẳng cấp. Ai cũng có thể thắng ai. Chỉ ra cái chỗ ngày càng nhàn nhạt của EURO thì dễ. Nhưng cũng đừng quên, bóng đá là môn thể thao của muôn vàn ý kiến, quan điểm khác nhau, từ trong ra ngoài phạm vi chuyên môn. Phần Lan mà vượt qua vòng đấu bảng ngay lần đầu tiên được dự EURO, giống như 80% tổng số “tân binh” của giải trước, thì đấy chính là cái tát đích đáng của bóng đá châu Âu vào mặt FIFA đấy! Bóng đá châu Âu mạnh đều như vậy, nhưng “quota cho châu Âu” ở World Cup luôn thấp hơn những gì bóng đá châu Âu xứng đáng.

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x