EURO 2020 dưới góc nhìn của nghệ sỹ Việt: Chờ bất ngờ ở vòng knock-out

ĐỖ TUẤN
10:27 ngày 25-06-2021
EURO 2020 đã kết thúc vòng bảng. Dưới con mắt của các nghệ sỹ Việt Nam, giải năm nay không quá hấp dẫn, nhưng vẫn có những bất ngờ khó đoán. Bên cạnh đó, cũng có không ít yếu tố ngoài chuyên môn tác động lên giải đấu.

EURO 2020, nhưng phải tổ chức vào năm 2021 đã là bất ngờ lớn của giải. Thực tế, đây là điều bất khả kháng vì dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu, khiến giải đấu phải lùi lại một năm so với kế hoạch. Vì thế, nghệ sỹ Xuân Bắc đã chia sẻ: “Phải nhìn nhận, việc tổ chức EURO năm nay là một nỗ lực cực lớn của UEFA, các nước châu Âu, các đội bóng tham dự và cả khán giả.

Nói thế, vì trong tình hình dịch bệnh thế này, để kiểm soát tốt và tổ chức một giải đấu lớn với các khán đài đông đúc là một sự cố gắng quá lớn của các nước châu Âu, bởi trước đó chẳng ai dám nghĩ nó có thể diễn ra. Tuy nhiên, việc tổ chức ở một loạt thành phố của châu Âu thay vì tập trung như trước, đã khiến giải đấu tản mác và thiếu đi không khí lễ hội, nhưng biết làm sao được trong tình hình biến động như thế này”.

Trong khi đó, ca sỹ Hoàng Bách cho biết: “Đúng là EURO năm nay phải tổ chức dàn trải nên mất đi cái không khí hội hè và cả bản sắc riêng, nhưng các trận đấu vẫn có sự hấp dẫn và không ít yếu tố bất ngờ, đặc biệt là những trận cuối của các bảng E và F. Việc Ba Lan (bảng E) và Hungary (bảng F) bị loại vào giờ chót cũng khá đáng tiếc”.

Với nghệ sỹ Xuân Bắc, ấn tượng đậm nét nhất ở vòng bảng EURO lần này không đến từ các trận đấu, mà đến từ cú đột quỵ trên sân của cầu thủ Eriksen ở cuộc đối đầu giữa Đan Mạch và Phần Lan. “Hôm ấy, nhìn tuyển thủ Đan Mạch nằm bất động trên sân, rồi các đồng đội và lực lượng y tế lao vào cấp cứu mà tôi hãi hùng. Tuy nhiên, hình ảnh các cầu thủ và khán giả hành xử qua sự kiện này khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy xúc động và cảm phục. Mừng là Eriksen sau đó đã ổn”, Xuân Bắc bày tỏ.

Diễn viên Huy Khánh (ảnh nhỏ) dự đoán Pháp sẽ vô địch EURO 2020

Về vấn đề này, Hoàng Bách có cả một bài viết rất dài trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên, đội bóng mà ca sỹ gốc Nam Định ấn tượng nhất đến thời điểm hiện tại lại chính là Italia, dẫu anh luôn ủng hộ Hà Lan và Anh. “Thật sự Hà Lan và Anh vẫn thiếu sự ổn định và người cầm chịch lối chơi nên khả năng họ khó tiến xa. Trong khi đó, Italia cho thấy họ là tập thể không ngôi sao, nhưng lối chơi tổng lực đã thể hiện được sức mạnh và sự đa dạng của họ. Dẫu vậy, đội bóng mà tôi nghĩ sẽ tiến xa là Pháp, vì có thể vào vòng loại trực tiếp họ mới bắt đầu thể hiện sức mạnh”.

Còn diễn viên Huy Khánh bày tỏ: “Giải năm nay tôi dành sự cổ vũ cho các đội Italia, Hà Lan và Pháp. Mừng là cả ba đội bóng này đều lọt vào vòng 1/8, trong đó Pháp và Italia được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch. Nói thật, tôi vẫn tin Pháp sẽ đăng quang”. Bên cạnh đó, Huy Khánh cũng cho biết: “Thật sự tôi hơi ngạc nhiên khi EURO lần này có nhiều bàn phản lưới nhà hoặc đá hỏng 11m. Theo thống kê tôi đọc được thì có đến 8 bàn thắng đến từ các tình huống phản lưới, và chỉ có 8/14 quả phạt đền được thực hiện thành công. Một điều khá quan ngại”.

EURO 2020 đã kết thúc vòng bảng với nhiều góc nhìn từ giới sao sân khấu Việt, nhưng mọi người vẫn mong chờ những bất ngờ hơn nữa ở các vòng knock-out sắp tới.

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x