Góc chiến thuật Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Bước ngoặt từ Ronaldo

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:05 ngày 11-07-2016
ĐT Bồ Đào Nha đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Pháp để giành chức vô địch EURO 2016 mà thiếu vắng ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo trong phần lớn thời gian thi đấu. Đi sâu vào phân tích, chúng ta sẽ thấy thầy trò HLV Fernando Santos đã chơi một thứ bóng đá vô cùng chắc chắn và kỉ luật.

25 PHÚT ĐẦU KINH HOÀNG

Bước vào cuộc đối đầu với Pháp, HLV Fernando Santos tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với Ronaldo cùng Luis Nani là hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công. Tất nhiên, việc phải làm khách trước một ĐT Pháp hừng hực khí thế, cộng thêm sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà khiến Bồ Đào Nha vào cuộc có phần chệch choạc. Đơn cử là ngay phút thứ 10, Jose Fonte và William Carvalho đã để Antoine Griezmann thoát xuống đánh đầu hiểm hóc. Rất may cho Bồ Đào Nha khi thủ thành Rui Patricio đã tung người cứu thua xuất sắc.

Thực tế, khi Ronaldo có mặt trên sân, tuyến giữa của Bồ Đào Nha mà điển hình là tiền vệ phòng ngự Carvalho không đủ lực để ngăn cản sức mạnh tấn công của Pháp. Trong khi Fonte và Pepe được giao nhiệm vụ khóa chặt Olivier Giroud thì Carvalho buộc phải bám sát ngòi nổ Griezmann như hình với bóng. Joao Mario cùng Renato Sanches là hai tiền vệ có thiên hướng đá lệch sang 2 biên, được yêu cầu liên tục áp sát các hậu vệ cánh của Pháp để hạn chế tối đa các pha dâng cao tấn công. 

Trong 25 phút đầu tiên, Sissoko đã có 4 pha qua người thành công và khiến hàng thủ Pháp chao đảo
Trong 25 phút đầu tiên, Sissoko đã có 3 pha qua người thành công và khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo

Lúc này, chỉ còn mình Carvalho tiến thoái lưỡng nan với 2 lựa chọn, hoặc theo kèm Griezmann hoặc càn quét, thu hồi bóng ở khu vực giữa sân. Ai cũng biết Griezmann là cầu thủ nguy hiểm ra sao. Anh không chỉ có tốc độ mà khả năng rê rắt cũng như gây đột biến cực kì đáng sợ. HLV Santos chắc chắn hiểu rõ điều này, nhất là khi tiền đạo của Atletico có pha băng xuống đánh đầu nguy hiểm ở phút thứ 10. Nhưng khi Griezmann được "chăm sóc" kĩ lưỡng cũng là lúc xuất hiện nhiều khoảng trống cho các tiền vệ có sức mạnh và tốc độ như Moussa Sissoko khai thác.

Có thể thấy ở phút 22, ngôi sao của Newcastle đón bóng từ giữa sân rồi một mạch xộc thẳng vào trung lộ của Bồ Đào Nha trước khi tung ra cú sút uy lực. Trong tình huống này, gần như không có một cầu thủ Bồ Đào Nha nào lao vào áp sát. 25 phút đầu tiên thật sự là quãng thời gian khốn đốn với hàng thủ đội bóng áo bã trầu vì sức công phá như điên dại tới từ Sissoko.

BƯỚC NGOẶT RA SÂN CỦA RONALDO

25 phút đầu thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất với Bồ Đào Nha khi liên tục để Pháp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi thứ đã dần thay đổi kể từ khi Ronaldo... rời sân vì chấn thương. Không oan khi chính việc CR7 rời sân giúp Bồ Đào Nha tổ chức được một thế trận chặt chẽ và chắc chắn. 

Ricardo Quaresma là người vào thay siêu sao 31 tuổi ở phút 25 và anh đã tạo nên sự khác biệt cho mặt trận phòng ngự vốn đang vô cùng đáng báo động của Bồ Đào Nha. Kể từ khi vào sân, tiền vệ của Besiktas không đá cao mà tích cực dạt sang cánh phải để theo kèm... Evra. Nghe chừng có vẻ hoang đường nhưng đó là một nước đi cao tay của HLV Santos. Trước khi Quaresma vào sân, Sanches được giao nhiệm vụ áp sát và bám chặt Evra để tránh việc hậu vệ của Juventus băng lên hỗ trợ tấn công. Chính vì vậy, Carvalho tỏ ra quá mỏng manh trong việc càn quét tuyến giữa.

Khi Quaresma vào thay Ronaldo, Sanches tập trung nhiều hơn trong việc hỗ trợ Carvalho phòng ngự trung tuyến 

Quaresma vào sân sẽ làm thay nhiệm vụ của Sanches là túc trực phía Evra. Trong khi đó, tài năng trẻ 18 tuổi lùi sâu xuống hỗ trợ Carvalho lo toan khu trung tuyến. Từ lúc chiến thuật này được áp dụng, Pháp gần như bế tắc và Sissoko cũng không còn nhiều đất diễn như 25 phút đầu trận. Bồ Đào Nha chủ động chơi thấp, tổ chức phòng ngự nhiều lớp và không để Pháp có nhiều khoảng trống ở 1/3 khu vực sân nhà.

Bộ đôi tiền vệ Joao Mario và Adrien Silva hoạt động không biết mệt mỏi khiến Blaise Matuidi cùng Paul Pogba gần như "tắt điện" khi không có nhiều cơ hội dâng cao. Sợi dây liên lạc của Griezmann và Giroud gần như bị chia cắt hoàn toàn. Dimitri Payet cũng không có nhiều khoảng trống để phô diễn và bị thay ra ở phút 58.

Số pha tắc bóng thành công của Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha bóp nghẹt ĐT Pháp khi họ có 10 pha tắc bóng thành công (màu xanh lá cây)

Rõ ràng, tất cả đã nằm trong toan tính của Santos bởi ông hiểu vị thế cửa dưới của Bồ Đào Nha. Họ không mạo hiểm dâng cao, thay vào đó phòng ngự chắc chắn và cực kì khoa học. Nhìn Bồ Đào Nha thi đấu, nhiều người liên tưởng tới Hy Lạp năm 2004. Đoàn quân của HLV Fernando Santos không được xây dựng ở khả năng tấn công, dù họ có nhiều ngôi sao kĩ thuật cực tốt. Nền tảng của Selecao là hàng thủ, nơi Pepe là trái tim. Và thật sự, Pepe chính là cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận chung kết.

Người Pháp đã bại trận sau một khoảnh khắc xuất thần của tiền đạo Eder ở phút 109 song xét cho cùng, Bồ Đào Nha xứng đáng chiến thắng với một đấu pháp hợp lý. Pháp có quyền tiếc nuối, họ có thể đổ lỗi cho vận đen với pha dứt điểm trúng cột dọc của tiền đạo Andre-Pierre Gignac ở cuối hiệp 2 nhưng đó mới là bóng đá. Hy Lạp cách đây 12 năm cũng vậy và giờ Bồ Đào Nha xứng đáng nhận những lời khen tặng sau chức vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử.

VIDEO: Pháp 0-0 Bồ Đào Nha (Hiệp phụ: 0-1)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x