Harry Kane: Chỉ là 'ngày chưa giông bão'

Trung Nghĩa
10:21 ngày 04-07-2021
Những ai từng chỉ trích Harry Kane sau những trận đấu đầu tiên tại EURO 2020 dường như đã bắt đầu thấy hối hận. Bởi đó chỉ là những "ngày chưa giông bão" của đội trưởng ĐT Anh.

Trước khi VCK EURO 2020 bắt đầu, Kane đã được nhận định sẽ là đầu tàu giúp ĐT Anh có thể tái hiện giấc câu chuyện đẹp vô địch World Cup 1966. Tam sư được vạch ra hẳn một con đường để có thể nâng cao chức vô địch EURO 2020 trên sân Wembley huyền thoại giống như những bậc tiền bối của mình cách đây 55 năm.

Thế nhưng, những áp lực dường như quá lớn khiến đôi chân của Kane mệt mỏi và không tuân theo ý của anh. Trong 3 trận đầu của vòng bảng đặc biệt là trận hòa 0-0 với Scotland, Kane thi đấu vật vờ như một cái bóng, khác hẳn hình ảnh một chú sư tử đầu đàn khi thi đấu cho Tottenham ở mùa giải 2020/21.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho phong độ sa sút của Kane từ thể lực suy giảm, ảnh hưởng của việc chấn thương chưa hoàn toàn bình phục hay lối chơi chưa phát huy được hết năng lực của anh.

Dù là nguyên nhân nào thì có một thực tế là Kane đã không đáp ứng được kỳ vọng của NHM xứ sương mù. Không có những bàn thắng của Kane, Tam sư thi đấu nhạt nhòa và chỉ có được đúng 2 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng.

Đây là một kết quả tệ hại nếu biết rằng các đối thủ của ĐT Anh tại bảng D chỉ là Croatia, Scotland và CH Czech, những đội bóng không được đánh giá cao ở hàng phòng ngự. Không có sự tỏa sáng của Kane, ĐT Anh chỉ có thể trông chờ vào những bàn thắng của Raheem Sterling (ghi cả 2 bàn) để qua vòng bảng.

Kane thi đấu tệ hại ở vòng bảng, đặc biệt là trong trận hòa 0-0 với Scotland

Tới trận đấu ở vòng 1/8, ĐT Anh đụng độ đối thủ đầy duyên nợ Đức và Kane đã biết cách tỏa sáng đúng lúc dù chưa thật sự hoàn hảo. Tiền đạo của Tottenham là người ấn định tỷ số 2-0 vưới một cú đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Jack Grealish.

Bàn thắng này như giải tỏa áp lực ngàn cân mà Kane phải gánh chịu trong những trận đấu đã qua và khiến đôi chân cũng như khối óc của anh được thanh thoát và thăng hoa hơn.

Những điều này đã được minh chứng ở trận đại thắng 4-0 của Tam sư trước Ukraine tại tứ kết. Ngay phút thứ 4, Kane đã mở tỷ số cho ĐT Anh bằng pha thoát xuống thông minh và dứt điểm tinh tế sau đường chọc khe thông minh của Sterling.

Bàn thắng từ rất sớm này đã giúp ĐT Anh thi đấu thoải mái hơn rất nhiều và có màn hủy diệt đối thủ. Trong đó, Kane đóng góp thêm 1 pha lập công nữa ở phút 50. Lần này là một pha đánh đầu chuẩn xác sau cú tạt bóng như đặt của Luke Shaw, người cũng có 1 trận đấu hoàn hảo.

Ngoài 2 bàn thắng, Kane có sở hữu một loạt thống kê ấn tượng ở trận thắng Ukraine. Anh thắng không chiến 100%, chuyền chính xác 84%, có 33 lần chạm bóng, 4 cú sút (3 trúng đích).

Nhưng anh đã bùng nổ mạnh mẽ ở vòng knock-out mà mới nhất là cú đúp ở trận thắng Ukraine

Với cú đúp vào lưới Ukraine, Kane đã áp sát những người có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Anh. Tiền đạo của Tottenham hiện đang có 37 bàn thắng, đứng thứ 6 trong danh sách. Anh chỉ còn kém người đứng thứ 5 là Michael Owen đúng 3 bàn. Vị trí số 1 thuộc về Wayne Rooney với 53 bàn.

Theo Opta, Kane đã ghi 9 bàn cho ĐT Anh ở 2 đấu trường World Cup và EURO. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ Gary Lineker (10 bàn) đứng trên Kane. Tiền đạo của Tottenham còn ít nhất một trận tại EURO 2020 để sánh ngang Lineker, hoặc vượt qua thành tích của tiền bối.

Kane cũng sẵn sàng tham gia cuộc đua giành Vua phá lưới EURO 2020. Lúc này, Patrik Schick và Ronaldo có 5 bàn. Lukaku, Benzema, Forsberg ghi 4 bàn, nhưng tất cả đều đã chia tay EURO 2020. Sterling, Kane, Dolberg cùng có 3 bàn và sẽ còn cơ hội cải thiện thành tích. Trước đó, Kane đã từng giành Vua phá lưới Premier League (3 lần) và Vua phá lưới World Cup 2018.

Một Harry Kane sát thủ đã trở lại đúng với hình hài của mình để đưa Tam sư lần đầu vào bán kết EURO kể từ năm 1996. Anh đã đáp ứng được đúng những kỳ vọng mà NHM đã đặt ra trước khi bước vào giải.

Một màn trình diễn thăng hoa, những bàn thắng liên tiếp và một tinh thần tràn đầy hưng phấn, Kane được kỳ vọng sẽ cón bùng nổ hơn nữa trong những trận đấu sắp tới ở bán kết (gặp Đan Mạch) và có thể là tại chung kết.

Biệt danh của Kane là “Hurri-cane” (từ được sử dụng để nói về những cơn lốc biển, dựa theo tên của một vị thần ác của vùng biển Caribbe). Anh lúc này chính xác là một "cơn bão" khủng khiếp có thể cuốn phăng mọi hàng thủ.

Những trận đấu thất vọng ở vòng bảng chỉ như những "ngày chưa giông bão" của cơn lốc Harry Kane mà thôi. Bởi một khi bão đã nổi là sẽ không dừng lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x