HLV Robert Page: Lính cứu hỏa... thắp lửa cho ĐT Wales

MINH HUY
14:13 ngày 26-06-2021
Ít ai dám tin rằng, trong thời kỳ bất ổn của bóng đá Xứ Wales, mà tiêu biểu là scandal của Ryan Giggs vào cuối năm 2020, Robert Page vẫn có thể giúp ĐT Wales lọt vào vòng knock-out EURO 2020 và hướng tới kỳ tích bán kết trên đất Pháp 5 năm về trước…

Từ trợ lý tới… lính cứu hỏa

Tháng 8/2019, Page được bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Giggs tại ĐT Xứ Wales. Khi ấy, hầu như chẳng ai để ý đến tên tuổi của người đàn ông ít tiếng tăm này và cũng không ai có thể ngờ rằng chỉ gần 2 năm sau, Page trở thành một trong những nhà cầm quân gây chú ý nhất tại EURO 2020. Bởi trên thực tế, trước khi trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của LĐBĐ Xứ Wales, giới mộ điệu đều kỳ vọng Giggs sẽ giúp đội nhà tiếp tục phát triển và đặt dấu ấn như tại EURO 2016 trên đất Pháp. Thế nhưng tháng 11/2020, cựu huyền thoại M.U buộc phải rời chức HLV trưởng ĐT Xứ Wales vì liên quan đến scandal hành hung bạn gái. Và Page được bổ nhiệm tạm quyền. 

Tháng 4/2021, Giggs phải hầu tòa và đối diện với án phạt 5 năm tù giam. Việc trở lại dẫn dắt đội bóng từng lọt vào bán kết EURO 2016 của Giggs là không thể. Điều đó có nghĩa rằng Page sẽ đồng hành cùng Xứ Wales tại kỳ EURO đặc biệt với tư cách là HLV trưởng. Trên thực tế, dù chỉ dẫn dắt đội bóng hơn nửa năm, nhưng những gì mà Page làm được cho Xứ Wales đến lúc này là rất đáng ghi nhận và ngưỡng mộ. Tất cả cho thấy khả năng lãnh đạo, tài ứng biến các tình thế, dù xấu nhất cũng như sự lan tỏa tính cách mạnh mẽ, quyết đoán trong phòng thay đồ của Page.

Sở hữu vẻ ngoài bặm trợn với cái đầu trọc và cánh tay đầy hình xăm, nhưng cựu trợ lý của Ryan Giggs đã giúp Xứ Wales vượt qua thử thách để giành quyền vào vòng 1/8. Chiến lược gia 46 tuổi này thích mặc trang phục thể thao khi chỉ đạo các học trò. Khi ấy trông Page giống một ông bầu của môn bóng rổ hơn. “Tôi thích sự thoải mái, phóng khoáng trên sân và rất ghét gò bó trong những bộ vest cứng nhắc. Tôi cũng muốn các cầu thủ của tôi chơi bóng thật tự nhiên, thoải mái và luôn có một tinh thần đoàn kết cao nhất”, Page từng chia sẻ trước khi EURO 2020 diễn ra.

Robert Page (giữa) đã biến một Xứ Wales bất ổn thành một khối thống nhất

Sẵn sàng tạo nên kỳ tích

Page không phải là một nhà chiến thuật đại tài, ông cũng mới có 7 năm kinh nghiệm dẫn dắt hai CLB rất khiêm tốn Port Vale, Northampton và U21 Xứ Wales. Tuy nhiên, khi được trao cơ hội chữa cháy tại ĐT Xứ Wales, người đàn ông 46 tuổi này đã tận dụng tối đa cơ hội để chứng tỏ bản thân đủ tài năng chèo lái con thuyền đang tròng trành vì scandal của Giggs. Trong suốt quá trình làm việc, dù ở CLB hay trên ĐTQG, cựu tuyển thủ Xứ Wales đều luôn rất tỉ mỉ trong cách tiếp cận mọi vấn đề, từ chuyên môn tới hậu trường Page cũng dành phần lớn thời gian rảnh để phân tích các chi tiết nhỏ, hiểu tâm lý từng học trò, những điều giúp ông quản lý tốt hơn phòng thay đồ của ĐT Xứ Wales.

Bên cạnh đó, Page cũng đặc biệt quan tâm đến các cầu thủ trẻ. Đó là lý do tại sao ông mang tới EURO 2020 nhiều tài năng ở tuổi mười chín đôi mươi như Tyler Roberts (22 tuổi), Matthew Smith (21), Robin Colwill (19), Dylan Levitt (20), Ethan Ampadu (20), Ben Cabango (21), Rhys Norrington-Davies (22), Neco Williams (20). Từng ký hợp đồng với Page khi còn là cầu thủ tại Coventry và đưa ông đến Port Vale với tư cách là HLV, cựu HLV Micky Adams nhấn mạnh: “Khi Rob Page nói chuyện, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ, anh ấy biết mình đang nói về điều gì vì anh ấy luôn đặt mình trong hoàn cảnh ấy. Đội bóng mà Rob dẫn dắt luôn tươi trẻ, đầy nhiệt huyết”.

Nhìn Xứ Wales thi đấu ở EURO 2020, không ai biết rằng họ vừa mới trải qua một biến cố lớn trên băng ghế chỉ đạo. Page đã giúp đội bóng trở thành một khối thống nhất mà nói như Gareth Bale: “Ai ghi bàn hay kiến tạo không quan trọng, vì chúng tôi ăn mừng cùng nhau”. Chính sự đoàn kết và lối chơi tập thể đã giúp Xứ Wales tiếp tục vượt qua vòng bảng ở kỳ EURO thứ 2 trong lịch sử. Và giờ đây, Page cùng đội nhà sẵn sàng tạo nên kỳ tích như 5 năm về trước.

Page có thể thay thế luôn Giggs

Dù Xứ Wales đi xa đến đâu ở EURO 2020, thì Page cũng đã thể hiện tài năng của mình và khẳng định ông xứng đáng hơn cả vai trò của một “lính cứu hỏa”. Nhà cầm quân 46 tuổi đại diện cho đất nước mình với niềm tự hào lớn nhất và đang khai thác tối đa nhân lực hiện có để giúp Xứ Wales tỏa sáng tại giải đấu năm nay.

Page có cách phạt học trò rất thú vị
Để không khí luôn đoàn kết, vui vẻ và thoải mái, HLV Robert Page nghĩ ra rất nhiều cách phạt học trò khá thú vị. Và một trong cách đó là phạt… hát! “Chúng tôi giống như anh em một nhà. Mọi người đều rất vui vẻ và thoải mái. Nếu chúng tôi đến tập muộn, thầy Page sẽ phạt người đó hát. Tất nhiên không phải ai hát cũng hay, nhưng điều đó giúp chúng tôi xả stress rất tốt”, tiền vệ công David Brooks cho biết.

11 - Tính từ khi thay Ryan Giggs vào tháng 11/2020, Robert Page mới dẫn dắt Xứ Wales 11 trận với thành tích 5 thắng, 3 hòa và 3 bại (tỉ lệ chiến thắng 45,5%). Đây là tỉ lệ cao nhất trong sự nghiệp cầm quân của Page tính đến thời điểm hiện tại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x