HLV Roberto Mancini: 'ĐT Italia sẽ theo đuổi bóng đá tấn công'

Gia Hưng
09:46 ngày 11-06-2019
“Bóng đá là phải vui”, Roberto Mancini mở đầu cuộc phỏng vấn với Gazetta dello Sport như vậy. Nhà cầm quân này khẳng định đội tuyển Italia của ông sẽ theo đuổi bóng đá tấn công đến cùng và điều đó sẽ được thể hiện ở loạt trận vòng loại EURO 2020.

“Italia sẽ đuổi theo đội tuyển Pháp”

Nói Italia theo đuổi bóng đá tấn công thì hơi… vô lý. Trong quá khứ, nền bóng đá này nổi tiếng với khả năng phòng ngự, và dưới thời Roberto Mancini, họ cũng không phải là đội tấn công hiệu quả. Trong 10 trận đã qua, Italia của Mancini chỉ ghi 15 bàn, tức đạt hiệu suất trung bình chỉ 1,5 lần làm rung lưới mỗi trận. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dài với Gazzetta dello Sport, HLV 54 tuổi vẫn nhấn mạnh triết lý của mình: “Đội bóng của tôi sẽ thi đấu tấn công cống hiến ở vòng loại EURO 2020. Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện điều đó. Có nhiều đội đang đi trước chúng tôi. Pháp đang là mạnh nhất. Nhưng cũng không đội tuyển nào sở hữu những siêu sao sẽ làm nên khác biệt”.

Nhìn lại chặng đường đã qua, đúng là Italia luôn cố gắng chơi tấn công. Họ thường vận hành bằng hệ thống 4-3-3 với hai tiền đạo chạy cánh tốc độ bên trên, và 1 tiền vệ cầm nhịp bên dưới. Hiệu quả chưa cao là vì chất lượng cầu thủ của Azzurri thời điểm này không có gì nổi trội. Mancini đã gọi rất nhiều cầu thủ lên đội bóng, đặc biệt các tiền đạo, để cố gắng “lựa cơm gắp mắm” ra những cầu thủ tấn công đạt yêu cầu.


Đầu tiên, ông gọi lại Mario Balotelli. Những tiền đạo cũ như Ciro Immobile, Andrea Belotti cũng được trao cơ hội rồi ngay cả những cái tên từ trước đến nay không được chú ý như Leonardo Pavoletti (Cagliari), Kevin Lasagna (Udinese) cũng có tên. Sau đó, khi những cầu thủ trẻ như Moise Kean nổi lên, Mancini cũng không ngại trao cơ hội. Lão tướng Fabio Quagliarella đã 36 tuổi, tức là ở độ tuổi 37 khi EURO 2020 khởi tranh, cũng được Mancini gọi trở lại, và thậm chí để ngỏ khả năng cho anh dự EURO.

Chừng đó đủ để thấy Mancini khát lối đá tấn công như thế nào, và đang lục tung để tìm những cầu thủ phù hợp. Dĩ nhiên, bóng đá Italia không có siêu sao, nhưng sử dụng những cầu thủ phù hợp để tạo thành một tập thể tốt vẫn là bài toán có thể giải quyết. “Bóng đá Italia đang có những tài năng thật sự. Moise Kean chỉ mới 19 tuổi và có thể trở thành một tiền đạo thượng thặng. Thỉnh thoảng, tôi sử dụng cậu ấy ở vai trò tiền đạo cánh, nhưng đó có thể là một tiền đạo trung tâm hàng đầu trong tương lai”.

“Cầu thủ trẻ Italia rất giỏi, chỉ thiếu kinh nghiệm”

Nhiều người nhìn bóng đá Italia như một hoang mạc khan hiếm tài năng, nhưng là người đã gắn bó với Serie A lâu năm, Mancini đã nhìn ra rất nhiều cầu thủ giỏi. “Tôi quan sát hết, từ Sandro Tonali, Nicolo Barella, Gianluca Mancini đến Nicolo Zaniolo”, ông nói. “Vấn đề chỉ là kinh nghiệm thi đấu. Thời của tôi, đến tuổi ấy là đã có 3 năm kinh nghiệm Serie A rồi. Việc thiếu kinh nghiệm cũng ảnh hưởng đến phản ứng của các cầu thủ trên sân. Ví dụ Armando Izzo. Cậu ấy có mùa giải tuyệt vời với Torino nhưng tôi vẫn không biết làm sao giải thích cho cậu ấy thái độ cần phải thể hiện khi lên tuyển tập trung đợt đầu. Cậu ấy như thể đang đi chơi ở công viên Disneyland vậy”.

Chính vì Azzurri gồm quá nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm nên Mancini nhìn xa hơn. Thay vì EURO 2020, ông đã hướng tới World Cup 2022 từ bây giờ, dù hợp đồng của ông thật ra cũng chỉ có thời hạn đến tháng 7/2020, tức là sau EURO. “EURO 2020 là giải đấu để thử thách đội bóng của tôi, nhưng tôi nhắm đến World Cup 2022. Tôi muốn từ bây giờ, đội tuyển phải thể hiện lối đá tấn công thật tốc độ. Trận đấu mà tôi hài lòng nhất là gặp Bồ Đào Nha ở San Siro (Vòng bảng UEFA Nations League, hòa 0-0). Tôi nghĩ là mình sẽ phải mất nhiều công sức hơn nữa để đạt được mục đích. Nhưng cảm ơn các cầu thủ, chúng tôi đang đi đúng lộ trình”.


Italia đã đá 2 trận ở vòng loại EURO 2020, thắng Phần Lan 2-0 và thắng Liechtenstein 6-0. Đội tuyển này có vẻ đang đi đúng hướng khi đã bất bại 4 trận liên tiếp, chuỗi trận thành công nhất thời Mancini. Với 8 bàn, Italia là đội ghi nhiều bàn thứ 2 sau hai trận đầu, bằng với Pháp và chỉ kém ĐT Anh (đã ghi 10 bàn). Các trận gặp Hy Lạp (ngày 9/6) và Bosnia (12/6) sẽ là bài test quan trọng cho tham vọng thật sự của đội tuyển áo thiên thanh.

“Balotelli và Belotti vẫn còn cơ hội”
Vừa trở lại đội tuyển vào tháng 5/2018, Mancini đã gọi lại Mario Balotelli (ảnh). Nhưng sau đó phong độ kém của cầu thủ này khiến ông không thể có ngoại lệ. Gần nhất, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nguy hiểm ở trận Marselle gặp Montpellier. Nhưng Mancini vẫn bao dung, không chỉ với Balotelli mà còn cả tiền đạo Andrea Belotti của Torino: “Cánh cửa vẫn mở với Mario”, ông nói. “Tôi sẽ gọi lại Belotti. Vấn đề là phong cách đội tuyển không hợp với cậu ấy. Nếu cậu ấy ghi nhiều bàn thắng thì tôi sẽ cân nhắc”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x