BLV Tạ Biên Cương đã bình luận một câu rất đáng chú ý khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Slovakia rối qua khép lại. Đó là Tây Ban Nha đá một trận tưởng không dễ mà dễ không tưởng. Bởi họ có tới 5 bàn thắng vào lưới Slovakia. Đây là trận đấu chứng kiến cách biệt lớn nhất tại Euro 2020. Đó có thể là một nghịch lý. Bởi 180 phút trước đó khi Tây Ban Nha gặp Thuỵ Điển và Ba Lan, đội bóng của HLV Luis Enrique chỉ có được đúng 1 bàn.
Dẫu vậy, nếu nhìn vào thế trận trước Slovakia, hàng tấn công của Tây Ban Nha chỉ đáp ứng về con số. Còn về chất lượng và cách tấn công, chuyển hoá cơ hội thành bàn, Tây Ban Nha chưa thể làm hài lòng giới mộ điệu. Trao đổi với Bongdaplus về hành trình của Tây Ban Nha ở vòng bảng, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Nếu như chúng ta thấy Tây Ban Nha ghi nhiều bàn là bất ngờ thì đúng là hàng công của họ quả thực đang không được đánh giá cao. Tôi muốn nói về hàng tiền vệ trước. Hàng tiền vệ của Tây Ban Nha thiếu đi tính đột biến. Quả thực ở giai đoạn 30 phút đầu trận, Tây Ban Nha vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Slovakia.
Trước khi có 2 bàn đầu tiên ở hiệp 1, Tây Ban Nha đá rất chán. Tôi phải dùng từ chán để nói về cách tấn công của Tây Ban Nha. Họ kiểm soát bóng theo cách chuyền qua chuyền lại cho nhau chứ không phải áp đặt, có những đường chọc khe cho tiền đạo hay đập nhả 1-2, phối hợp trung lộ hoặc chuyền sau lưng hàng thủ”.
HLV Vũ Hồng Việt cho rằng chính sai lầm của thủ môn Dubravka khi đấm bóng vào lưới ở phút 30 trở thành tình huống bước ngoặt giúp Tây Ban Nha “dễ thở” hơn. Ông nói: “Trước đó, tinh thần của Slovakia rất tốt. Nhưng sau pha phản lưới nhà ngớ ngẩn của Dubravka, tinh thần của chính thủ môn này xuống rõ rệt. Anh ta có những tình huống xử lý lóng nga lóng ngóng, bộp chộp. Thủ môn tâm lý một chuyện. Các cầu thủ Slovakia cũng vỡ trận sau 2 bàn thua”.
Vấn đề ở chỗ, trong 5 bàn mà Tây Ban Nha có được, Morata không để lại dấu ấn nào. Thậm chí, anh còn đá hỏng quả penalty đầu trận đấu. Ông Vũ Hồng Việt cho hay: “Việc thay Morata bằng Ferran Torres có thể là một gợi ý với Enrique. Cầu thủ này là mắt xích trong chuỗi phối hợp thành bàn nâng tỷ số 3-0 của Tây Ban Nha. Đó cũng là pha phối hợp thành bàn mang dấu ấn của chính Tây Ban Nha. Và tôi nghĩ rằng ở những trận sau, HLV Enrique không thể cứ bảo thủ bảo vệ Morata mà không trao cơ hội cho cầu thủ khác. Cả 3 trận, Morata đều chơi không tốt. Và chua chát với chính Morata là cầu thủ vào sân thay anh lại tạo ra sự khác biệt”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn