Kasper Dolberg vs. Patrik Schick: Người hùng bất đắc dĩ và ngôi sao được lựa chọn

Bùi Huy
14:06 ngày 03-07-2021
Kasper Dolberg chỉ là người hùng bất đắc dĩ của Đan Mạch tại EURO 2020. Trong khi Patrik Schick là ngôi sao được lựa chọn của CH Czech. Sự thú vị ở cuộc so tài giữa 2 chân sút này còn bởi họ có cùng chiều cao 1m87 và gương mặt lạnh lùng!

Dolberg là cái tên khá xa lạ trước EURO 2020. Có thể nói, chỉ cần thiếu một chút may mắn, khiến Đan Mạch đã sớm bị ở vòng bảng, Dolberg có lẽ vẫn sẽ là một cầu thủ còn vô danh. Dẫu vậy, anh lại đang là niềm hy vọng số một trên hàng công Đan Mạch vào đêm nay.

Dolberg chỉ đang khoác áo Nice tại Ligue 1, đồng thời cũng chỉ ghi được 6 bàn trên mọi đấu trường mùa vừa rồi. Nếu như kỳ EURO này mà các ĐTQG không được gọi 26 cầu thủ, thay vì 23 như thường lệ, Dolberg sẽ không có tên trong danh sách. Đơn giản, Đan Mạch còn nhiều tiền đạo danh tiếng hoặc có phong độ cao hơn, như Martin Braithwaite, Andreas Olsen, Mikkel Damsgaard hay Yussuf Poulsen. 

Thực tế, Dolberg đã không được chơi phút nào trong cả 2 lượt đầu vòng bảng mà Đan Mạch đều bại trận, qua đó gần như bị loại. Đến lượt trận cuối gặp Nga, Đan Mạch dù ở thế chân tường và không còn gì để mất, song HLV Kasper Hjulmand vẫn không mảy may nghĩ đến Dolberg. Anh tiếp tục ngồi dự bị. 

Dolberg (trái) và Schick ai sẽ ghi bàn giúp đội nhà vào bán kết?

Và một vận may đã đến với Dolberg, khi Poulsen dính chấn thương ở phút 60 và phải rời sân. Để rồi, anh đã được lựa chọn thay thế. Dolberg không ghi bàn hay kiến tạo trận đó, song việc Đan Mạch ghi được thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-1 đã giúp Dolberg giành được niềm tin từ HLV Hjulmand. 

Cùng với việc Poulsen không kịp bình phục chấn thương, Dolberg đã được đá chính ở trận quyết đấu với Xứ Wales tại vòng 1/8. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Dolberg đã ghi cả 2 bàn đầu trong trận đại thắng 4-0, với các cú sút xa đẹp mắt và một tình huống dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm.

Nếu như Dolberg là người hùng bất đắc dĩ của Đan Mạch, thì Patrik Schick là ngôi sao đã được lựa chọn từ trước của Czech. Kết quả cho thấy, chân sút 25 tuổi này còn là niềm hy vọng gần như duy nhất của họ trên hàng công. Cùng với Raheem Sterling của ĐT Anh, Schick là 1 trong 2 cầu thủ hiếm hoi ở vòng tứ kết từng ghi tất cả các bàn thắng cho đội tuyển của mình tại vòng bảng, với tổng cộng 3 pha lập công. Đến vòng 1/8, Schick tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng Hà Lan 2-0. Với 4 pha lập công, Schick còn đang là niềm hy vọng lớn có thể vượt qua ngôi sao đã bị loại Cristiano Ronaldo (5 bàn) trong cuộc đua Vua phá lưới EURO 2020.

Cuộc chiến giữa ngôi sao được lựa chọn Patrik Schick và người hùng bất đắc dĩ Kasper Dolberg thực sự rất thú vị và đáng chờ đợi vào đêm nay.

Dolberg từng rất đen trước EURO 2020

Việc được dự EURO 2020 là điều rất kỳ diệu với Dolberg. Đơn giản, anh gần như phải bỏ lỡ bởi một loạt vận đen. Cụ thể, Dolberg phải 2 lần cách ly vì liên quan tới Covid-19 hồi cuối mùa trước. Chân sút trẻ này thậm chí bị viêm ruột thừa và gặp một loạt chấn thương. Chưa hết, Dolberg còn được một đồng đội tiết lộ từng đánh mất một chiếc đồng hồ đắt tiền trong giờ giải lao của một trận đấu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x