Kasper Hjulmand, 'người dẫn đường' của bóng đá Đan Mạch

Minh Huy
14:31 ngày 03-07-2021
Đan Mạch đang tái hiện câu chuyện cổ tích gần 30 năm về trước tại EURO 2020. Và “tác giả” của câu chuyện cổ tích hiện tại ấy chính là HLV Kasper Hjulmand, người dẫn dắt đội bóng Scandinavia vượt qua khủng hoảng từ vụ trụy tim của Christian Eriksen để tiến xa tại giải đấu năm nay…

Từ kẻ bị xem là “ngây thơ” trong bóng đá

Hjulmand yêu bóng đá, mê vẻ đẹp của môn thể thao vua. Và khi còn là cầu thủ, ông yêu Barcelona và mê Johan Cruyff đến say đắm. Thế nhưng, sự nghiệp cầu thủ của Hjulmand đã sớm phải kết thúc ở tuổi 26 sau khi phải trải qua không dưới 9 ca phẫu thuật đầu gối. Lúc mới dừng chơi bóng, Hjulmand rất thất vọng. Ông không ngừng nghĩ tại sao ông trời lại khắc nghiệt với mình đến thế. Song cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chỉ hai tuần sau khi treo giầy, Hjulmand trở thành HLV của đội U18 Lyngby vào năm 1998. Không chỉ trực tiếp chỉ bảo các cầu thủ trẻ về chuyên môn, Hjulmand kiêm luôn cả một nhà sư phạm để dạy dỗ họ về cách sống, lối ứng xử cả trong và ngoài sân cỏ.

8 năm sau, khi bắt đầu làm HLV trưởng của đội 1 Lyngby, Hjulmand được xem là một người lãng mạn trong bóng đá. Ở một số nước châu Âu, thuật ngữ “lãng mạn” mang một hàm ý khác. Nó gần giống với một sự xúc phạm, ám chỉ việc nhà cầm quân sinh năm 1972 này chỉ là một con mọt sách trong bóng đá, không hề biết đến thực tế dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp ra sao và một HLV cần những gì để có thể quản lý các cầu thủ, các vấn đề của CLB. Nhưng với triết lý “bóng đá là con người” của mình, Hjulmand phát triển một thứ bóng đá chưa từng thấy ở Scandinavia. 

“Khi nghe một số người sử dụng rất nhiều từ đao to búa lớn, có phần mơ hồ để mô tả một phong cách bóng đá, tôi lại bật cười. Tôi không biết bóng đá ngây thơ hay lãng mạn là gì. Và cũng đừng nói với tôi về thứ bóng đá hoài nghi. Cách chơi bóng của tôi không liên quan đến bất cứ cái gọi là ngây thơ, lãng mạn nào. Chỉ đơn giản là tôi cố gắng đưa ra những ý tưởng mới tại Scandinavia, dựa trên một phong cách không phổ biến, không thịnh hành ở đất nước chúng tôi”, Hjulmand nhấn mạnh về triết lý bóng đá riêng của mình.

HLV Hjulmand cùng các học trò ăn mừng chiến tích lọt qua vòng bảng một cách thần kỳ

Đến “người viết cổ tích hiện đại”

Chỉ sau 2 mùa huấn luyện đội 1 Lyngby, Hjulmand gia nhập Nordsjælland với tư cách trợ lý HLV vào năm 2008 và 3 năm sau chính thức dẫn dắt CLB này.

Ông đã giành chức vô địch Đan Mạch đầu tiên cùng đội bóng này năm 2012 khi mới 40 tuổi.  Sau đó, Hjulmand thử vận ​​may ở Đức khi thay thế Thomas Tuchel tại Mainz vào đầu mùa 2014/15. Nhưng chỉ 7 tháng sau Hjulmand trở về quê nhà vào thời điểm gia đình ông gặp biến cố lớn. Vốn là một người có trái tim nhân hậu, tham gia vào rất nhiều hoạt động thiện nguyện, Hjulmand và gia đình xây dựng riêng một ngôi nhà dành cho những người khuyết tật học tập để anh trai ông là Simon quản lý, điều hành và sinh sống cùng. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi một người khuyết tật qua đời tại chính ngôi nhà này đã tác động sâu sắc đến Hjulmand. “Công việc tiếp theo phải ở Scandinavia” ông nói trong cuốn tự truyện Những giấc mơ bóng đá do nhà văn Morten Glinvand chắp bút…

Đó là lý do tại sao Hjulmand dẫn dắt Nordsjælland giai đoạn 2016-2019 trước khi trở thành HLV trưởng ĐTQG Đan Mạch. Chiến lược gia 49 tuổi đáng lẽ đã làm khán giả tại EURO 2020 nếu không nhờ Covid-19 làm giải đấu hoãn lại một năm (Age Hereide hết hợp đồng nên Hjulmand lên thay). Với kiến thức uyên thâm và sự tập trung cao độ, chỉ sau 1 năm gắn bó, ông được các cầu thủ Đan Mạch xem như một người cha, người anh với sự tôn kính và yêu thương lớn nhất. “Kasper thật đáng kinh ngạc trong cách ông ấy xử lý mọi thứ. Ông muốn chúng tôi tiếp tục chơi bóng vì trái tim của mỗi người dân Đan Mạch. Kasper cũng phải đối diện với cảm xúc của bản thân. Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tôi rất biết ơn vì được làm học trò của Kasper”, đội trưởng Simon Kjaer nhấn mạnh.

Tài lãnh đạo cũng như lòng nhân hậu của Hjulmand được thể hiện rõ ràng nhất ở vụ Eriksen ngưng tim. Ông đã đứng bên các học trò, kéo họ dậy bằng trái tim và tình cảm chỉ có ở những người thân. “Người dân Đan Mạch đã chắp cho chúng ta những đôi cánh. Họ cho chúng ta tất cả tình yêu của mình. Và chúng ta, hãy chiến đấu như những chiến binh, cho cả Christian”, Hjulmand động viên các cầu thủ. 

Hjulmand và nguồn cảm hứng EURO 1992
Nhà cầm quân 49 tuổi luôn nhấn mạnh rằng ông thường xuyên nhớ về EURO 1992 như một lời nhắc nhở với bản thân và các cầu thủ Đan Mạch thi đấu thật tập trung năm nay: “Bóng đá đã kết nối mọi người đoàn kết lại. Chúng tôi muốn cả đất nước lại chìm trong lễ hội, giống như mùa hè rực lửa 1992”.

HLV Hjulmand đánh giá rất cao CH Czech
HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch thừa nhận rằng ông muốn đội nhà chạm trán với Hà Lan tại tứ kết hơn là CH Czech. “Thành thực mà nói, tôi muốn đối đầu với Hà Lan hơn. Hà Lan gây ấn tượng ở vòng bảng, nhưng tôi đánh giá CH Czech cao hơn rất nhiều. Lối chơi của CH Czech khá tương đồng với chúng tôi và họ thích đá với cường độ cao, tạo sức ép và thoát pressing rất tốt. Hy vọng chúng tôi sẽ có được thế trận tốt trước CH Czech”, HLV Hjulmand nhấn mạnh.

17. HLV Kasper Hjulmand đã dẫn dắt ĐT Đan Mạch 17 trận từ ngày 1/7/2020 với thành tích 11 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 4 thất bại, tương đương với tỉ lệ chiến thắng là 64,71%. Đây là tỉ lệ cao nhất trong sự nghiệp cầm quân của Hjulmand.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x