Sau đó, Moore có ý định đầu quân cho ĐT Trung Quốc, bởi cụ ngoại anh được cho là người Quảng Đông di cư đến Liverpool. Moore từng bay sang Trung Quốc để đàm phán về điều này. Tuy nhiên, Moore lại không thể hoàn tất đủ giấy tờ cho việc thi đấu cho ĐT Trung Quốc, bởi mẹ anh không tìm thấy giấy khai sinh để chứng minh bà có gốc gác Trung Quốc.
Dẫu vậy, giấc mơ thi đấu trên sân cỏ quốc tế của Moore không phải thế mà chấm dứt. Sau một thời gian tìm hiểu, Moore phát hiện ra, anh có thể thi đấu cho ĐT Xứ Wales, bởi ông nội có gốc gác tại đây. Để rồi, đến tháng 5/2019, Moore lần đầu được triệu tập vào ĐT Xứ Wales.
Đến lúc này, Moore đã 20 lần thi đấu cho Xứ Wales và đang được ví như “oanh tạc cơ” bởi chiều cao lên tới 1m96. Chính ở trận ra quân vòng bảng EURO 2020 gặp Thụy Sỹ, anh có tình huống bay người đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Xứ Wales.
Đó là pha lập công thứ 6 của Moore chỉ sau hơn 2 năm thi đấu cho quốc gia không phải là nơi mình sinh ra này. Và có thể tin rằng, “oanh tạc cơ” Kieffer Moore vẫn là thứ vũ khí đáng sợ của Xứ Wales trong trận gặp Đan Mạch đêm nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn