Khi một siêu tiền đạo như Lewandowski, người đã ghi tới 48 bàn cho Bayern trên mọi đấu trường ở mùa giải trước, tịt ngòi, thì điều đầu tiên mà người ta nghĩ tới có lẽ là anh ta đã không có đủ cơ hội. Đó là một thực tế trong trận Ba Lan - Slovakia vừa rồi. Lewandowski vẫn xoay xở để tung ra được năm cú sút, nhưng ba trong đó thì bị các hậu vệ chặn lại, còn hai đi ra ngoài. Lý do chính là vì chất lượng của các cơ hội là quá thấp.
Nhưng người ta cũng có thể đặt vấn đề theo kiểu, một tiền đạo giỏi là người trong hoàn cảnh nào cũng phải biết tự tạo cơ hội cho mình. Cũng đúng, với một điều kiện, bạn không phải là mục tiêu của cả hệ thống phòng ngự của đối phương. Đó, rất tiếc, lại là một thực tế khác. Mỗi khi Lewandowski có bóng, các cầu thủ Slovakia lập tức xồ vào, không cho anh một chút không gian nào để “ngọ nguậy”.
Hai vấn đề này có thể giải quyết được dễ dàng, nếu Lewandowski ở Bayern. Ở đó, anh sẽ không bao giờ lo thiếu cơ hội, khi xung quanh đều là những máy chuyền hàng đầu. Ở đó, đối phương sẽ không dám dồn sức bắt chết anh, bởi khi đó những đồng đội xuất sắc chẳng kém của Lewy sẽ lập tức tỏa sáng. Rất tiếc, đây không phải là Munich.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn