Lời chia tay tuyệt vời của Modric

MINH NAM
11:04 ngày 30-06-2021
Croatia đã dừng bước ở vòng 1/8 với thất bại 3-5 trong hiệp phụ trước Tây Ban Nha. Như vậy, hành trình của Luka Modric ở EURO 2020 đã khép lại. Đây rất có thể sẽ là kỳ EURO cuối cùng của Modric. Và anh chắc chắn đã có một lời tạm biệt tuyệt vời!

Khi Croatia bị dẫn 2 bàn trong hiệp phụ, Luka Modric đã buộc phải rời sân ở phút 114. Anh không thể ở lại thêm để dẫn dắt các đồng đội tạo ra một màn ngược dòng khó tin như trong 90 phút thi đấu chính thức nữa. Bởi đôi chân của anh đã quá mệt mỏi. Thể lực của một cầu thủ đã 36 tuổi không cho phép anh tiếp tục sải những bước chạy ở Parken nữa, khi mà trước đó anh đã cháy hết mình trên từng ngọt cỏ. 

Quả thực, 114 phút trước đó vẫn là quá đủ để người ta thấy đẳng cấp thượng hạng của Modric. Ở bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Croatia, Modric đi bóng xuống sát biên ngang. Nếu là một cầu thủ bình thường, có lẽ một đường căng ngang đã ngay lập tức được thực hiện, và khả năng lớn là sẽ bị hậu vệ hoặc thủ môn đối phương bắt bài, cản phá. Nhưng ở những tích tắc cuối cùng, Modric vẫn có một nhịp nhứ khiến thủ môn Tây Ban Nha lỡ đặt trụ, rồi mới thực hiện quả căng ngang để Mislav Orsic ghi bàn. Đó là pha bóng nói lên đẳng cấp Modric.

Không chỉ kiến tạo, Modric cũng là người hiếm hoi trên hàng tiền vệ Croatia dám cầm và chơi bóng trước các pha pressing của Tây Ban Nha. Modric như một thỏi nam châm ở tuyến giữa Croatia, nơi anh nhận mọi đường chuyền của đồng đội để phát triển bóng, và cũng là nơi anh thường xuyên bị quây bởi 2, 3 cầu thủ La Roja. Nhưng chẳng sao cả, cứ mỗi lần bị “bò tót” siết chặt vòng vây, là mỗi lần Modric chỉ với vài cái lắc hông, là đã tạo ra một pha thoát pressing tuyệt hảo. 

Đội trưởng Modric của Croatia đã thi đấu rực sáng ở trận gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8

Ở trận đấu với Scotland, Modric cũng khiến CĐV nhớ mãi với một bàn thắng siêu phẩm, từ cú vỉa má tạo ra quỹ đạo cong mỹ miều. EURO 2020 đã khép lại với Modric, nhưng ấn tượng, giá trị và đẳng cấp của anh sẽ mãi mãi được nhớ tới. Ở kỳ EURO sau, Modric sẽ 40 tuổi. Và đây rất có thể sẽ là VCK EURO cuối cùng của ngôi sao Croatia. Nếu vậy, hẳn anh đã có một lời chia tay tuyệt vời dành cho những CĐV của mình. 

“Luka là giấc mơ của mọi HLV. Cậu ấy tập luyện như một con quỷ và không bao giờ phàn nàn”, Harry Redknapp, thầy cũ nhận xét về Modric. Vậy bí quyết để Modric giữ vững được phong độ cho dù đã ở tuổi 36 là gì? “Bí mật ư? Tôi chẳng có bí mật nào cả. Đơn giản là tôi tận hiến, sẵn sàng hy sinh với công việc của mình. Tôi luôn cống hiến 100% từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp. Và lúc này tôi vẫn tập trung 100%”, Modric thổ lộ.

Luka như một chai vang, càng để lâu càng ngon. Modric là cảm hứng để Croatia vào chơi trận chung kết World Cup 2018, khi anh 33 tuổi. Và giờ khi đã 36 tuổi, anh vẫn là người quan trọng nhất ở đội tuyển ca rô, tới EURO 2020 với tư cách Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Real Madrid. 

“Tôi vẫn cảm thấy mình còn nguyên động lực, khát vọng cống hiến cho đội bóng của mình. Tôi mang sự đam mê cháy bóng này vào mỗi trận đấu, mọi buổi tập. Tôi đã giành được nhiều chiến tích. Có nhiều sự thay đổi nhưng đam mê, tình yêu của tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu”, Modric khẳng định. 

“Bao giờ thì anh sẽ ngừng chơi bóng cho đội tuyển?”, bà xã Vanja từng có lần đặt câu hỏi. “Anh không biết. Bởi em hiểu rõ thi đấu cho Croatia có ý nghĩa như nào với anh, hiểu rõ anh cảm thấy hạnh phúc như nào mỗi lần ra sân cho Croatia”, Modric tâm sự. 

Phải, chẳng biết Modric còn chơi cho Croatia được bao nhiêu trận nữa. Thế nên lúc này, hãy cứ tận hưởng chiêm ngưỡng chàng Luka mỗi khi anh ra sân. Sau EURO 2020, Modric còn được bao nhiêu trận ở giải lớn nữa đâu…

Modric tiếp tục từ chối nói về tương lai

Sau trận gặp Tây Ban Nha, Modric đã được hỏi về việc có còn chơi bóng cho ĐT Croatia ở World Cup 2022 nữa hay không? “Chúng ta hãy chờ đợi. Giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và suy nghĩ. Đây không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện tương lai”, Modric khẳng định. 

1 - Với 142 lần ra sân thi đấu cho ĐTQG, Modric chính là cầu thủ khoác áo Croatia nhiều nhất trong lịch sử, bỏ xa người xếp thứ 2 là Darijo Srna.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x