Luis Enrique, người đi xuyên bi kịch

Lâm Phong
10:01 ngày 08-07-2021
Tây Ban Nha vừa dừng cuộc phiêu lưu tại EURO 2020 nhưng tin chắc đây chưa phải dấu chấm hết cho kỷ nguyên của Luis Enrique. Một người đã vượt qua bi kịch mất người thân, mất bạn bè, bị dư luận công kích như Enrique mà vẫn đứng vững đến thời khắc cuối cùng thật đáng trân trọng.

Bi kịch cuộc đời của Enrique

Ngày 9/7/2018, tròn 1 năm nghỉ ngơi sau khi chia tay Barcelona, Luis Enrique trở lại với bóng đá. Ông được bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha thay thế người đồng đội cũ Fernando Hierro. Ngay trận ra quân, Enrique đã thắp lên cả một bầu trời hy vọng khi ông dẫn dắt La Roja đánh bại ĐT Anh ngay trên sân Wembley trong khuôn khổ UEFA Nations League.

Tuy nhiên, triều đại của Enrique chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm. Tháng 6/2019, LĐBĐ Tây Ban Nha bất ngờ tuyên bố Enrique sẽ tạm thời rời bỏ cương vị HLV trưởng La Roja. Khi biết về nguyên nhân của quyết định này, tất cả đều chết lặng: Cô con gái 9 tuổi của Enrique, bé Xana đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư xương. 

Nhiều bạn bè, học trò của Enrique chia sẻ, động viên ông đồng hành với con gái vượt qua trận chiến cuộc đời này. Thế nhưng bất chấp Enrique đã rời bỏ tất cả để cùng chiến đấu với con gái, bé Xana cũng chỉ trụ được 2 tháng sau khi bố từ chức. Ngày 30/8/2019, nhiều tờ báo Tây Ban Nha đưa tin về sự ra đi của Xana Enrique. Toàn bộ thông tin đều được bảo mật, tuy nhiên thông qua một vài người bạn, NHM đều có thể hình dung ra sự sụp đổ của Enrique. Xana chính là cô con gái duy nhất của Luis Enrique với người bạn gái lâu năm Elena Cullell. 

NHM Barca không lạ gì bé Xana. Năm 2015, trong lễ ăn mừng chức vô địch Champions League của Barcelona, Enrique đã cho bé Xana ngồi lên cổ mình đi vòng quanh sân. Sau đó ông còn đặt con gái ngồi lên cúp vàng Champions League để chụp ảnh. 

HLV Luis Enrique lãnh nhiệm vụ xây dựng lại ĐT Tây Ban Nha từ đống đổ nát sau World Cup 2018

Bạn thân phản bội

Sau cú sốc đó, Luis Enrique như biến mất suốt 3 tháng ròng rã. Tháng 11/2019, Enrique bất ngờ trở lại nhưng ngay lập tức lại phải đối mặt với một nỗi đau khác trong cuộc đời: Bị bạn thân phản bội. Chuyện là sau khi Enrique tạm rời cương vị HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, ghế của ông được trao cho trợ lý Robert Moreno, một người bạn lâu năm mà Enrique khá tin tưởng.

Song thay vì giữ ghế hộ Enrique, Robert Moreno lại ấp ủ tham vọng thay thế hẳn người bạn. Phát biểu trên tờ Marca, Enrique khẳng định rằng Moreno muốn được bổ nhiệm chính thức để cùng Tây Ban Nha dự EURO 2020. Enrique đã dùng từ “thiếu trung thực” và “không trung thành” để miêu tả về Robert Moreno.

Cũng may, nhờ sự ủng hộ từ phía LĐBĐ Tây Ban Nha, Enrique đã có lại ghế HLV trưởng. Ông ngay lập tức sa thải Robert Moreno, tạo nên làn sóng bàn tán khá dữ dội vào cuối năm 2019. “Tôi có thể không phải là một người tốt như trong phim ảnh, nhưng tôi cũng không phải người xấu”, Enrique nói ra ẩn ức của mình khi bị chỉ trích là “đuổi cùng giết tận” Moreno.

Sóng gió vẫn chưa ngừng lại ở đó. Trong quá trình chuẩn bị cho EURO 2020, Enrique đã nhiều lần thể hiện thái độ kỳ thị với các cầu thủ Real Madrid. Ông từng khoác áo Barca thời còn là cầu thủ, từng là HLV của Barca nên về cá nhân mà nói, Enrique không thích Real Madrid là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, có khá nhiều người cho rằng Luis không nên sử dụng việc công để trả thù riêng. Ngoài ra thì thời còn là cầu thủ, Enrique cũng từng có 5 năm chơi bóng cho Real. 

Bất chấp sự công kích từ dư luận, đội hình Tây Ban Nha dự EURO 2020 vẫn không có bất kỳ cầu thủ Real nào. Hành động của Enrique được quy kết là tạo ra sự chia rẽ. Thế nhưng đứng trên phương diện chuyên môn, Enrique vẫn bảo vệ quyết định của mình và sự kiện Tây Ban Nha lọt tới bán kết EURO đã chứng minh ông có cái lý riêng.

Mất người thân, mất bạn bè, mất niềm tin, Luis Enrique có những thời điểm tưởng như mất tất cả. Nhưng ông vẫn chiến đấu để đi xuyên qua mọi bi kịch và giờ đây hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu về nước. 

“Cả thế giới đang coi Italia là ứng viên vô địch EURO 2020, nhưng xin nhớ rằng, chúng tôi đã thi đấu trên cơ họ. Tây Ban Nha là kẻ thống trị của trận bán kết. Nhưng bóng đá là vậy…” - Tiền vệ Sergio Busquets

Enrique “nhiệm kỳ 2” kém xa “nhiệm kỳ 1”

Trước khi rời khỏi cương vị HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, tỉ lệ thắng của Luis Enrique trong năm đầu tiên (2018-2019) lên tới 71,4%. Tuy nhiên, tỉ lệ thắng của Tây Ban Nha trong “nhiệm kỳ 2” (từ đầu năm 2020 đến nay) tụt xuống chỉ còn 44,4%. Đây chính là tỉ lệ thắng thấp nhất của một HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha kể từ năm 1982. 

La Roja kỳ lạ nhất lịch sử

Tây Ban Nha tranh tài tại VCK EURO 2020 mà không có bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào, và đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, La Roja dự một giải đấu lớn mà vắng bóng thành viên của đội bóng Hoàng gia. Enrique đã nhận rất nhiều chỉ trích về quyết định này nhưng ông đã không để dư luận đè bẹp.

LUIS ENRIQUE:“Tôi chấm điểm A- cho toàn đội”

Bất chấp đã rời giải, HLV Luis Enrique vẫn lạc quan cho rằng, EURO 2020 là một giải đấu tốt của Tây Ban Nha. Ông phát biểu trên ESPN: “Chúng tôi không hề buồn. Nếu phải chấm điểm các cầu thủ, tôi cho họ điểm A-. Nếu Tây Ban Nha vô địch thì điểm sẽ là A+. Chúng tôi đã có thể về nhà và tự tin nói rằng, Tây Ban Nha đã chiến đấu và là 1 trong 4 đội tuyển mạnh nhất châu Âu”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x