Sở dĩ Hồng Quân dành tình yêu đặc biệt cho CH Czech bởi đó là đội bóng quê hương thứ 2 của anh. Quân mang quốc tịch nước này và đã sống ở đây từ nhỏ. Vì thế, những trận đấu của CH Czech anh đều không bỏ qua, đặc biệt trong thành phần tham dự EURO năm nay có không ít tuyển thủ là bạn hữu từng trải qua lò đào tạo trẻ với Hồng Quân.
Trước cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Czech ở vòng 1/8, Hồng Quân đã chia sẻ: “Dẫu nhiều người cho rằng Hà Lan là đội bóng mạnh và nhiều tuyển thủ của họ là những ngôi sao thế giới, nhưng tôi vẫn tin đội CH Czech sẽ giành chiến thắng. Thật sự tôi có niềm tin rất lớn vào điều này”.
Thực tế, CH Czech đã chứng thực niềm tin của Hồng Quân không sai, khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Hà Lan để lọt vào vòng tứ kết gặp Đan Mạch vào ngày 3/7 tới. Sau trận đấu, Mạc Hồng Quân cho biết: “Xem trận đấu, tôi thực sự thoả mãn vì đội bóng của tôi đá quá hay, chơi hơn hẳn đối thủ Hà Lan. Chưa kể trong trận đấu này có người bạn của tôi đá chính là hậu vệ Pavel Kaderabek (áo số 2). Tôi luôn cổ vũ cho bạn của mình”.
Trên facebook cá nhân, ngay sau trận đấu, Hồng Quân đã chia sẻ những tấm ảnh bé con của anh cười rất tươi, kèm dòng chú thích: “Xem xong trận hôm qua, hôm nay tươi như hoa” để thay cho tâm trạng của mình. Cần nói thêm, CLB Than Quảng Ninh của Hồng Quân đến giờ vẫn chưa tập lại được và anh vẫn đang ở Hà Nội trong suốt thời gian qua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn