Mancini đã giữ lời hứa thay đổi Italia

Hà Trang
05:18 ngày 14-07-2021
Nói một cách công bằng, tình cảnh lúc Roberto Mancini tiếp quản ĐT Italia vào năm 2018 cũng không khác là bao so với Gareth Souhtgate và ĐT Anh. Tất cả đều là một đống ngổn ngang nhưng Mancini đã dám hứa rằng sẽ có sự thay đổi.

Lời hứa lúc nhậm chức giống như câu đồng ý trên lễ đường, rất nhiều người nói được nhưng mấy ai làm được. Mancini càng khó có tư cách thuyết phục người khác khi ông chỉ là một HLV được gọi về từ... Nga, nói một cách mĩ miều, là bên rìa của bóng đá đỉnh cao.

Mancini đã hết thời khi chọn Zenit làm bến đỗ. ĐT Italia cũng thế khi không vượt qua nổi Vòng loại World Cup 2018. Bộ đôi này kết hợp với nhau trong sự hoài nghi tột độ xen lẫn mỉa mai. Nhưng may thay, nét tích cực trong câu chuyện là chẳng ai buồn quan tâm đến họ nữa.

Ai ngồi vào cái ghế đó cũng được, làm ơn hãy dọn dẹp đống bừa bộn của Gian Piero Ventura và sau này là Luigi Di Biagio. Mancini chỉ được kỳ vọng làm một nhân viên vệ sinh, cố chùi sạch những vết nhơ và trả lại nguyên trạng như trước cho Azzurri là tốt lắm rồi. Không ai đòi hỏi ông có thể đưa con thuyền đắm màu thiên thanh này đi lên.

Nhưng như đã nói, Mancini hứa rằng sẽ mang đến thay đổi cho ĐT Italia. Và sự thật, ông nói được và làm được. Mancini đã giữ đúng lời hứa bất kể kết quả loạt luân lưu ở trận chung kết EURO 2020 có ra sao. Trò đấu súng này có chuyên môn, có bản lĩnh, có tinh thần nhưng thiên về may rủi rất nhiều. Ai dám vỗ ngực mình là chuyên gia của luân lưu? Đến người Đức bây giờ cũng không dám, Italia càng không dám.

Đến được trận đấu cuối cùng đó, trải qua 120 phút với người Anh đã là một hành trình dài quá đỗi tuyệt vời. Trên tất cả, Mancini đã kéo tay những người hâm mộ trở lại bên đội tuyển. Rốt cuộc thì bóng đá cũng trở lại đúng vị thế tại nước Ý, trên cả thời trang, pasta hay pizza. Bóng đá bây giờ là một thứ gì đó thú vị, vui vẻ, Azzurri muốn chơi chủ động hơn, giành quyền kiểm soát nhiều hơn và dám mạo hiểm hơn. Họ, giống một đội bóng khát khao hơn, và xứng đáng được yêu quý trở lại.

Một Italia đoàn kết trong tay Mancini

Đó là đội bóng đến tận sân nhà của Anh và giành lấy chiếc cúp nước chủ nhà thèm khát cả lịch sử. Đó là đội bóng chỉ được sự cổ vũ của nhóm khán giả Italia chưa tới 1/5 lượng CĐV người Anh ở Wembley. Đội bóng đó thậm chí bước vào trận chung kết mà không có ngôi sao sáng nhất Leonardo Spinazzola.

Hãy xem những ai có mặt trên sân của Italia đến tận phút cuối cùng của hiệp phụ. Chúng ta có một tiền đạo thuộc đội bóng suýt xuống hạng Torini (Andrea Belotti), 2 thành viên của CLB tí hon Sassuolo (Manuel Locatelli và Domenico Berardi), lựa chọn thứ 3 cho vị trí hậu vệ trái của Chelsea (Emerson) và cầu thủ chạy cánh nhạt nhòa tại Juventus (Federico Bernardeschi).

Đó chính xác là những gì Mancini đã hứa và làm, nhặt nhạnh những mảnh vỡ và ghép lại thành một tập thể. Nước Ý, từ chia cắt sâu sắc sau thảm họa năm 2018, cũng đã hợp về một khối. 

Phát biểu trong buổi lễ long trọng tiếp đón các cầu thủ rước cúp về nước, Tổng thống Italia ông Sergio Mattarella nói thay nỗi lòng của hơn 60 triệu đồng bào: "Đây là ngày vinh danh các bạn. Tất cả các bạn đều xứng đáng với những tràng pháo tay và lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi xin được chúc mừng toàn đội!

Các bạn là những người xứng đáng giành chiến thắng, kể cả không cần tới loạt penalty. Các bạn đã phải đối mặt với 2 khó khăn rất lớn là phải chơi trên sân của đối thủ, và bị ghi bàn trước. Nhưng các bạn đã vượt qua tất cả bằng ý chí và nghị lực phi thường. Đó là chiến thắng lớn nhất".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x