Theo tờ báo nói trên, năm 2011 HLV Mancini hồi còn dẫn dắt Man City đã vạch sẵn lộ trình để cả đội đi từ Hertfordshire đã trận chung kết cúp FA với Stoke City. Khi không được cảnh sát hộ tống và dù đã nhận thấy giao thông không thuận tiện, thuyền trưởng Man City vẫn yêu cầu xe buýt chở đội đi vào đường có rất đông phương tiện.
Kết quả là các cầu thủ đến sân chỉ 1 tiếng trước giờ bóng lăn và họ thậm chí đã không có đủ thời gian để gặp người thân trước khi bước vào màn so tài với Stoke. Đây là trận đấu mà The Citizens đã giành chiến thắng tối thiểu để có được danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi.
Đáng chú ý, việc yêu cầu đội bóng đi đúng lộ trình chỉ là một trong nhiều thói quen mang đậm tính "tâm linh" của HLV Mancini. Cũng theo các nhân chứng ở Man City, vị chiến lược gia này rất dị ứng với màu tím nên đã yêu cầu loại bỏ toàn bộ màu này ra khỏi đội.
Mọi chuyện xuất phát từ việc Man City để thua ngay trong trận đầu mang trang phục mới màu tím. Chỉ vì HLV Mancini cho rằng đây là màu không may mắn nên, Man City đã phải thanh lý hàng loạt trang phục và thiết bị màu tím khiến ngân sách CLB bị thiệt hại hàng chục nghìn bảng.
Bên cạnh đó, HLV Mancini cũng thường họp đội vào những thời điểm kỳ lạ như 10h58 hay 11h02. Ông rất chú trọng chuyện giờ giấc nên bất kỳ ai đến muộn đều sẽ phải nhận hình thức kỷ luật thích đáng.
Chưa hết, sau một lần thu được kết quả khả quan trên sân khách ở đấu trường châu Âu, HLV Mancini muốn toàn đội dùng lại thực đơn ngày hôm trước là món thịt băm viên lúc quay trở lại xứ sở sương mù. Khi hãng hàng không thông báo trên máy bay không phục vụ món này, HLV Mancini đã yêu cầu đội ngũ hậu cần CLB làm một chảo thịt băm viên lớn để mang lên máy bay cho cầu thủ.
Đến lúc các nhân viên an ninh khẳng định chảo thịt này không qua được hàng rào, HLV Mancini lại cố gắng lách luật khi nói với các học trò mình mang từng khẩu phần ăn lên máy bay dù, dù điều đó có thể mang đến sự phiền phức khi qua các cửa kiểm soát..
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn