Mancini và câu chuyện chưa kể với Leicester

Bùi Huy
08:38 ngày 11-07-2021
HLV Roberto Mancini còn một câu chuyện chưa kể về mối lương duyên với bóng đá Anh. Đó là những ngày tháng cuối sự nghiệp cầu thủ khi ông khoác áo Leicester.

Mancini từng tạo dấu ấn lớn với bóng đá Anh khi có 4 năm dẫn dắt Man City, từ 2009 tới 2013. Ông là một trong những người đặt nền móng, giúp đội bóng tầm trung này hiện thực hóa giấc mơ hóa rồng, ít nhất là về mặt chuyên môn.

Chức vô địch Premier League đầu tiên mà Man City giành được chính là với HLV Mancini. Đó còn là chức vô địch nghẹt thở và ngoạn mục, khi Sergio Aguero ghi bàn ở phút 90+4 để ấn định chiến thắng 3-2 cho Man xanh trước QPR tại vòng đấu cuối. Với kết quả này, Man City bằng điểm với Man United (89) khi Premier League 2012 khép lại, song lên ngôi vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Rõ ràng, dấu ấn của Mancini trong làng bóng đá Anh nói chung, và Man City nói riêng là rất lớn. Tuy nhiên, còn có một câu chuyện về mối lương duyên giữa vị HLV trưởng ĐT Italia này với bóng đá Anh từng bị lãng quên. Đó là việc Mancini từng tới Anh thi đấu khi còn là cầu thủ. Cụ thể, cựu tiền đạo này chuyển sang Leicester thi đấu với hợp đồng cho mượn từ Lazio vào giữa mùa 2000/01, khi đó ông đã 36 tuổi. Nửa mùa bóng với Leicester năm đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng của Mancini với tư cách cầu thủ. 

Roberto Mancini (áo sẫm) từng có 5 trận khoác áo Leicester ở nửa cuối mùa giải 2000/01

Dù chỉ có 5 lần ra sân trong màu áo Bầy cáo, song dấu ấn của Mancini vẫn đậm nét tại CLB này, thậm chí còn được ghi nhớ cho đến ngày nay. Thực ra, vụ chuyển sang Anh đó là chuyến đi thực nghiệm phục vụ cho kế hoạch cầm quân sau này của Mancini. Ông thường có mặt trên các sân tập của đội trẻ Leicester, để làm quen với môi trường huấn luyện. 

Một trong những tài năng trẻ của Leicester khi đó từng tiếp xúc với Mancini là Matt Piper nhớ lại: “Ông ấy là một trong những người đầu tiên tin vào tôi”. Piper sau này trở thành một cầu thủ xuất sắc, từng gia nhập Sunderland với giá 3,5 triệu bảng vào năm 2002.

Trong khi đó Peter Taylor, HLV của Leicester khi Mancini thi đấu tại đây, kể rằng: “Cậu ấy luôn nói với tôi về tầm quan trọng của tinh thần đồng đội. Mancini luôn tìm cách truyền lửa cho các đồng đội, khích lệ các cầu thủ trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là những cầu thủ trẻ”. 

Có thể nói, Mancini đã truyền cho các cầu thủ trẻ và cả những đồng đội tại Leicester khi đó về tầm quan trọng của tinh thần và sự đoàn kết. Vào đêm nay, ông sẽ trở lại nước Anh cùng với một ĐT Italia tràn đầy năng lượng như vậy. Và rất có thể Mancini sẽ lại truyền cho người Anh một bài học nữa về giá trị tinh thần và sự đoàn kết trong bóng đá.

Mancini suýt dẫn dắt Tam sư
Roberto Mancini từng được xem như ứng viên hàng đầu dẫn dắt ĐT Anh hồi năm 2016. Đó là thời điểm Tam sư vừa chia tay HLV Roy Hodgson, trong khi Mancini đã chấm dứt hợp đồng với Inter. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót, một phần vì sự cố Brexit. Sau đó Mancini sang Nga dẫn dắt Zenit, trước khi trở về tiếp quản ĐT Italia.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x