Pha hỏng ăn đáng trách của Marcus Berg đến ở phút 59. Trong tình huống Thụy Điển đang phản công, Isak nỗ lực xử lý và chuyền vào cực kỳ thuận lợi song đối tác của anh là tiền đạo Marcus Berg lại đệm bóng ra ngoài dù chỉ cách cầu môn Tây Ban Nha chừng 3 mét.
Sau pha bóng này, Berg lập tức bị HLV Andersson cho ra nghỉ ở phút 69 và người thay anh là Quaison. Dù vậy, Thụy Điển cũng không thể ghi được bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa 0-0 đầy khích lệ trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha ở trận ra quân bảng E EURO 2020.
Bình luận trên BBC, cựu tiền vệ Danny Murphy nói rằng anh ấy sẽ không thể ngủ sau khi bỏ lỡ một cơ hội như vậy: "Isak đã có một pha đi bóng tuyệt vời nhưng đối tác của anh lại thi đấu quá tệ. Một cơ hội lớn để Thụy Điển ghi bàn nhưng đã bị hoang phí. Nếu là tôi, tôi sẽ không thể ngon giấc sau khi bỏ lỡ pha bóng như vậy".
Việc Berg không ghi bàn từ pha bóng ngon ăn như thế chẳng có gì lạ. Lý do đến từ việc kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2008 cho đến nay, Berg mới chỉ ghi được 24 bàn thắng qua 87 trận. Đây là giải đấu lớn thứ 3 trong sự nghiệp của anh với ĐT Thụy Điển sau EURO 2016 và World Cup 2018. Đáng tiếc, nhìn cách dứt điểm, CĐV nhà chỉ còn biết tiếc Zlatan Ibrahimovic:
- Isak đã làm việc khó nhất còn Berg thì quá tệ
- Không rõ anh chàng này còn muốn cơ hội phải như thế nào nữa mới ghi bàn?
- Chân gỗ. Nếu Ibra vẫn còn phụng sự ĐTQG, Berg làm gì có cơ hội đá chính
- Ibra chấn thương đứng trên sân vẫn tốt hơn Berg
- Thụy Điển hi vọng gì với những cầu thủ như thế này tại EURO 2020?
Vào ngày 20/6 tới, Tây Ban Nha sẽ gặp Ba Lan. 3 ngày sau đó, họ sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng gặp Slovakia - đội hiện dẫn đầu bảng E với 3 điểm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn