Morata, thanh kiếm của dũng sĩ đấu bò

Ngọc Trung
14:23 ngày 02-06-2016
Một trong những biệt danh của đội tuyển Tây Ban Nha là El Matador, dũng sĩ đấu bò tót, nhưng nhiều người hay lầm tưởng biệt danh của họ là… bò tót.
Nói về đấu bò tót, đây là môn thể thao truyền thống và được xem là biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha. Thế nên quốc gia nằm trên bán đảo Iberia, ven bờ biển Địa Trung Hải này mới được gọi là “xứ sở đấu bò” hay “xứ sở bò tót”. 

Hai nhân vật chính của các trận đấu bò là El Matador và chú bò tót hung hãn. Những con bò này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, nặng trên 5 tạ, sở hữu cơ bắp cuồn cuộn và cặp sừng sắc nhọn chừng như có thể xuyên thủng cả sắt thép. 

Trận đấu hay đúng hơn là cuộc chiến sống còn bắt đầu bằng tiếng tù và vang trời, El Matador tiến ra đấu trường trông đẫm máu y hệt đấu trường La Mã trong bộ trang phục bó sát người gợi cảm và lịch lãm. 

Tây Ban Nha được biết đến với biệt danh El Matador
Tây Ban Nha được biết đến với biệt danh El Matador

Suốt trận đấu, người đấu sĩ di chuyển khéo léo và không ngừng vung tấm khăn màu đỏ và di chuyển để nhử cho con bò luôn luôn lao tới húc, khiến sức lực man rợ của con bò hao tổn. 

Cuối cùng, khi con bò đuối sức, El Matador kết liễu đối thủ bằng lưỡi kiếm chí mạng, một cái lách mình nhẹ, ngọn kiếm đâm ngập suốt thân bò và con vật khổng lồ này đổ sầm xuống, chết gục.

Tại Brazil 2014, đấu sĩ Tây Ban Nha vẫn ra sân với tấm khăn đỏ tiqui-taca trứ danh, nhưng họ lại thiếu mất thanh kiếm đủ sắc bén để kết liễu đối phương. Khi ấy, David Villa, thanh kiếm lợi hại nhất đã cùn, nói cách khác là hết thời, Fernando Torres thì sa sút phong độ trầm trọng còn Diego Costa chẳng khác nào thanh kiếm không lưỡi.

Tại Brazil, đấu sĩ Tây Ban Nha thiếu một thanh kiếm sắc bén
Tại Brazil, đấu sĩ Tây Ban Nha thiếu một thanh kiếm sắc bén

Kết cục là Tây Ban Nha bị đối phương giã nát và phải xách va-li về nước sớm. Nhưng tại kỳ EURO 2016 sắp tới, người đấu sĩ đã tìm thấy thanh kiếm mới, sắc bén vô cùng. Và người đó chắc chắn sẽ là Alvaro Morata.

Với những gì Del Bosque thử nghiệm thời gian qua, Tây Ban Nha chắc chắn tiếp tục sử dụng sơ đồ 1 tiền đạo cắm, lúc tấn công sẽ là 4-3-3 và khi phòng ngự là 4-5-1.

Và trong danh sách 23 tuyển thủ Tây Ban Nha được triệu tập đi Pháp, có 2 cầu thủ được quy hoạch cho vị trí trung phong, đó là Morata và Aduriz. Morata dĩ nhiên chiếm ưu thế nhờ sự vượt trội từ đẳng cấp đến tuổi tác.

Tây Ban Nha trận đại thắng Hàn Quốc 6-1 đêm qua, chân sút đang khoác áo Juventus cho thấy anh phù hợp như thế nào với tiqui-taca. Morata không thuộc mẫu ăn sẵn như Diego Costa, anh có đủ sự khéo léo, tinh tế và tư duy để “ăn rơ” cùng đồng đội ở những pha phối hợp nhỏ đặc trưng của đội tuyển Tây Ban Nha.

Morata chính là sát thủ mà Tây Ban Nha đang rất cần
Morata chính là sát thủ mà Tây Ban Nha đang rất cần

Không chỉ vậy, khả năng độc lập tác chiến và tạo đột biến của Morata cũng rất cao. Anh rê dắt cực tốt, màn đột phá dẫn đến bàn thắng của Juventus vào lưới Bayern ở vòng 1/8 Champions League 2015/16 chứng minh điều đó.

Và cú đúp vào lưới Hàn Quốc vừa qua hay hai lần làm tung lưới Real Madrid ở mùa giải năm ngoái đủ cho thấy anh sắc bén như thế nào trong khâu dứt điểm.

Hãy nhắm mắt vào và tưởng tượng, ở một trận đấu sống còn nào đó tại EURO 2016 sắp tới, bằng lối đá tiqui-taca trứ danh, Tây Ban Nha vờn cho đối thủ kiệt sức. Và đến thời điểm quyết định, Morata bất thần xuất hiện, tung chân dứt điểm, bóng nằm gọn trong lưới, kết liễu số phận của đối thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x