Thông qua trang tin hàng tháng của mình, Mueller thẳng thừng tuyên bố: "Chúng tôi đã cố gắng giữ sạch lưới trước người Anh nhưng lại sử dụng chiến thuật phòng ngự khá do dự và hời hợt. Thực tế thì Đức đã thất bại ngay từ cách tiếp cận trận đấu rồi".
"Tôi không phải mẫu cầu thủ thích dằn vặt. Thay vào đó, tôi luôn cố gắng biến những nỗi thất vọng khi đội nhà thua trận thành động lực để mình phải nỗ lực hơn. Tôi muốn chứng minh năng lực bàn thân. Tuy nhiên, tham vọng của tôi cũng chỉ ở mức độ vừa phải chứ không đến nỗ thái quá", Mueller chia sẻ.
Ở trận đấu giữa Đức và Anh nói trên, Mueller thực tế cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Mannschaft. Lý do là bởi khi tỷ số mới chỉ là 1-0, anh đã có cơ hội tuyệt vời khi thoát xuống đối mặt với thủ thành Jordan Pickford sau đường chuyền về bất cẩn của Raheem Sterling, cầu thủ mới ghi bàn khai thông thế bế tắc trước đó không lâu.
Tuy nhiên, ở tình huống dứt điểm quyết định, Mueller lại đưa bóng đi chệch cột dọc khiến Tam sư thoát được bàn thua trông thấy. Không tìm được bàn gỡ hòa, Đức sau đó còn để tiền đạo Harry Kane đánh đầu đập đất nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Kết quả là họ không thể giành vé tham dự vòng tứ kết khi để thua với tỷ số cách biệt.
Đáng chú ý, Mueller đã chỉ trích chiến thuật của HLV Loew bất chấp thực tế nhà cầm quân này mới đưa anh trở lại khoác áo ĐT Đức. Sau EURO 2020, cả 2 không còn cơ hội làm việc với nhau do HLV Loew đã quyết định ra đi để nhường lại vị trí cho người kế nhiệm Hansi Flick.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn