Sau 7 năm, Mancini lại đau đầu vì Yilmaz

Vịnh San
17:38 ngày 10-06-2021
7 năm trước, cuộc phiêu lưu ngắn ngủi ở Galatasaray của Roberto Mancini kết thúc. Một trong những lý do khiến chính nhà cầm quân người Italia phải ra đi khỏi Thổ Nhĩ Kỳ là không giải được bài toán... Burak Yilmaz. Và giờ thì Yilmaz lại xuất hiện, buộc Mancini phải đau đầu tìm lời giải thêm lần nữa, với một bài toán khác.

Câu đầu tiên Roberto Mancini nói với tư cách là HLV của Galatasaray khi được bổ nhiệm vào tháng 9/2013 là lời hứa giúp Burak Yilmaz trở nên xuất sắc hơn nữa. Điều này giúp xoa dịu người hâm mộ Galatasaray đang bất mãn với Ban lãnh đạo về việc sa thải HLV huyền thoại Fatih Terim. Yilmaz khi ấy là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là niềm tự hào của Galatasaray trong bối cảnh đội bóng ồ ạt đưa về những tên tuổi như Didier Drogba, Wesley Sneijder, Felipe Melo hay Emmanuel Eboue. 

Tuy nhiên, khi bắt tay vào việc, Mancini mới thấu hiểu nỗi khổ của người tiền nhiệm Terim. Không dễ để tích hợp cả Drogba, Sneijder và Yilmaz vào đội hình xuất phát. Việc triển khai sơ đồ 4-4-2 có thể giải quyết điều này trên sa bàn, nhưng trong thực tiễn, Galatasaray thường bị đối thủ áp đảo ở khu trung tuyến. Điểm yếu này thường bị phơi bày khi đội chơi ở Champions League. Vào sinh nhật thứ 49 của Mancini, Galatasaray thất bại tan nát 1-4 trước Real, tạo nên chuỗi 10 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới.

Về phần Yilmaz, tiền đạo này không phải đối tác lý tưởng của Drogba và thường xuyên việt vị. Trong 2 trận đầu Mancini dẫn dắt CLB, anh việt vị tới… 9 lần. Vì vậy cần một giải pháp. Và Mancini cho Galatasaray chuyển sang đá 4-2-3-1 hoặc 4-2-4-1 cần bằng hơn, với Yilmaz đá cánh. Ông dùng hình mẫu Thierry Henry để thuyết phục ngôi sao của Thổ Nhĩ Kỳ rằng, việc xuất phát từ biên mang lại nhiều lợi ích, ví dụ như có không gian để phát huy tốc độ mà không lo lắng nhiều tới bẫy việt vị. 

Yilmaz khá thích thú với vai trò mới, để rồi hoàn thành mùa giải 2013/14 với 18 bàn ở mọi đấu trường, bao gồm 8 bàn ở 9 trận liên tiếp trong 2 tháng cuối năm 2013. Nhưng người hâm mộ thì không. Nỗi nhớ Terim bắt đầu trỗi dậy và họ đưa ra con số 32 bàn của Yilmaz mùa 2012/13. Cộng thêm các kết quả không như ý, những tiếng la ó Mancini ngày một nhiều, bên cạnh tiếng hô “Hoàng đế Terim”. 

Tiền đạo kỳ cựu Yilmaz (ảnh lớn) của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm thầy cũ Mancini bên phía ĐT Italia đau đầu ở trận tới

“Tôi chấp nhận tới đây không phải để nhận lấy những lời lăng mạ và chửi bới. Nếu họ thích, tôi có thể ra đi ngay lập tức”, HLV người Italia nói vào tháng 3/2014. 78 ngày sau, ông chính thức rời khỏi Galatasaray theo một thỏa thuận chung. Trở về Italia để dẫn dắt Inter, cái tên Yilmaz một vài lần được đề cập như mục tiêu chuyển nhượng của Mancini. Vì lý do nào đó thương vụ này không bao giờ xảy ra.     

Sau 7 năm với nhiều thăng trầm, Mancini đã khôi phục danh tiếng trên cương vị HLV tuyển Italia. Bất ngờ thay, lần đầu tiên dẫn dắt Azzurri ở một giải đấu lớn, Mancini lại tái ngộ Yilmaz ở trận ra quân. Cũng giống ông thầy, Yilmaz chu du khắp nơi, thậm chí cả Trung Quốc sau khi rời Galatasaray năm 2016. 

Và anh vẫn chưa chịu già. Hiện đã 35 tuổi, Yilmaz đang ở Pháp, khoác áo Lille và vừa trở thành nhà vô địch Ligue 1. Anh là nhân tố chính trong mùa giải rực rỡ của Lille với 16 bàn, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 4 giải đấu. Tỷ lệ dứt điểm thành bàn 24,2% của Yilmaz thực sự rất ấn tượng, chỉ kém Kylian Mbappe (25,9%) và Wissam Ben Yedder (25%).

Tất cả những điều này mang tới nỗi lo lắng cho hàng thủ Italia. Sự tinh quái, nhanh nhẹn và lối di chuyển thông minh của tiền đạo sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng tới hứa hẹn là mối đe dọa thường trực. Không dừng lại ở đó, Yilmaz cũng rất nguy hiểm khi đứng trước chấm đá phạt. Cậu học trò cũ ở Galatasaray thực rất biết cách để ông thầy Mancini luôn phải đau đầu.

14. Trong số 29 bàn Yilmaz đã ghi ở các giải VĐQG kể từ đầu mùa 2019/20 tới nay, có tới 14 bàn xuất phát từ tình huống cố định (8 ở Besiktas và 6 với Lille). Thành tích này được tạo nên bởi 4 pha đá phạt hàng rào và 10 từ chấm penalty.   

Đừng đùa với những nhà vô địch Ligue 1
Nếu như Yilmaz đã là cái tên lừng lẫy thì Celik và Yazici là những lá cờ đầu trong thế hệ trẻ tài năng của TNK. Cả hai đều sinh năm 1997 nhưng đã có thâm niên khoác áo ĐTQG (Yazici có 30 trận còn Celik có 20 phục vụ ĐT Thổ Nhĩ Kỳ).

Ở Ligue 1 2020/21, cặp cầu thủ trẻ Thổ Nhĩ Kỳ góp công đầu vào chức vô địch của Lille. Yazici ra sân 32 trận, ghi 7 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo, đảm nhiệm xuất sắc nhiều vị trí trên hàng công như tiền đạo, hộ công, tiền đạo cánh. Trong khi đó, Celik là hậu vệ phải số một của Lille với 29 lần ra sân (3 bàn thắng, 3 kiến tạo).

Bộ ba tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ ăn mừng chức vô địch Ligue 1 mùa 2020/21 trong màu áo Lille

Celik hiện có giá 20 triệu euro, gấp 20 lần so với số tiền Lille bỏ ra mua cầu thủ này vào năm 2018. Trong khi đó Yazici được định giá không dưới 25 triệu euro. Hiện Sevilla đang có ý định chi 50 triệu euro để tậu hai cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Milan, M.U, Liverpool, những ông lớn cũng đang tăm tia hai cầu thủ Lille.

Nhưng lúc này Yazici và Celik chỉ tập trung hoàn toàn vào EURO. Cả hai sẽ đá chính trong trận khai mạc gặp Italia vào ngày mai. Một hậu vệ phải giàu tốc độ và một tay săn bàn thính nhạy, bộ đôi vô địch Ligue 1 sẵn sàng làm khó người Italia. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x