Ngày của Bồ Đào Nha, năm của Ronaldo

Lộc Trần
06:16 ngày 11-07-2016
Những phút cuối hiệp phụ thứ 2 trận chung kết EURO 2016, có đến 2 người đàn ông gào thét khản cổ bên ngoài khu huấn luyện của Bồ Đào Nha. Chỉ ít giây sau đó, cả Ronaldo và Fernando Santos vỡ òa trong tiếng còi chung cuộc: Bồ Đào Nha đã là nhà vô địch EURO 2016.

VƯỢT CỰC HẠN, VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

Nhìn vào đội hình Bồ Đào Nha mang đến nước Pháp, không ai dám tin đội bóng của bán đảo Iberia có thể tiến đến trận chung kết, chứ đừng nói vô địch EURO 2016

Nhìn cách Hungary may mắn dẫn trước Bồ Đào Nha 3 lần liên tiếp, nhiều người tin vận số của thầy trò Fernando Santos đã hết. 

Nhìn cách Croatia rồi Ba Lan lần lượt lôi Bồ Đào Nha vào đến hiệp phụ, chẳng ai nghĩ một đội bóng có thể may mắn đến 2 lần theo cùng kịch bản.

Và nhìn Ronaldo đau đớn rời sân chỉ sau 25 phút trong trận chung kết, 90% CĐV khẳng định đội bóng một người như Bồ Đào Nha khó có cửa vô địch. Quá nhiều thứ không thể tụ họp vào một đội bóng. Họ, hoặc là những chàng trai đen đủi nhất vũ trụ, hoặc là những chiến binh dũng cảm nhất mà thế giới từng biết đến. 

Ronaldo đau đớn rời sân là sự kết thúc của nhiều niềm hi vọng
Ronaldo đau đớn rời sân là sự kết thúc của nhiều niềm hi vọng

Nhưng như sự điên rồ của năm 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp theo kịch bản không tưởng và lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch EURO. Cảm xúc lúc này là thứ thật khó tả. Nó giống như một quả bom được kích hoạt vừa khít, phá tan những rào cản đầy nhức nhối đã bám theo Bồ Đào Nha sau mỗi lượt đấu.

Thầy trò Santos bị chỉ trích kể cả khi không thua. Cũng đúng thôi, họ là đội duy nhất vào đến chung kết EURO mà chỉ thắng có 1 trận trong 90 phút chính thức, và giờ là nhà vô địch cũng chỉ thắng có 1 lần. 

Santos xứng đáng được tôn vinh như một nhà chiến lược vĩ đại
Santos xứng đáng được tôn vinh như một nhà chiến lược vĩ đại

Bồ Đào Nha từ bỏ những tinh hoa từng làm nên tên tuổi của mình để theo đuổi thứ bóng đá thực dụng. Santos là người cổ xúy điều đó và đương nhiên cũng là cái tên bị đem ra bêu riếu nhiều nhất. Và ông cũng là người khóc nhiều nhất, khóc vì những tủi hờn phải cam chịu, khóc cho vinh quang xoa dịu một đời người.

Đó là những giọt nước mắt đại diện cho cả một dân tộc. Bồ Đào Nha đã chiến đấu bằng cả máu và nước mắt cho ngày lịch sử này.


EURO LẠI ĐÓN CHÀO TÂN VƯƠNG SAU 12 NĂM

EURO 2004, Bồ Đào Nha giống như Pháp bây giờ, hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành nhà vô địch. Họ sở hữu dàn sao chất lượng, thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng triệu khán giả nhà và chỉ gặp một kẻ tiểu tốt trong trận chung kết. Nhưng rốt cuộc, họ gục ngã, chết đứng vì một cú đánh đầu của Angelos Charisteas và nhìn Hy Lạp nẫng tay trên vinh quang trong cay đắng.

Ronaldo đã khóc. Anh tự trách mình khi đã bỏ lỡ những cơ hội quá tốt để cân bằng tỷ số. Một cầu thủ khi đó mới 19 tuổi đã hiểu rõ tận cùng đau khổ là như thế nào. 

Nhưng 12 năm sau, ác mộng đã không trở lại. Ronaldo đã vội gạt đi những giọt nước mắt đau đớn để trở lại đường pitse, sánh vai làm trợ lý của Santos và hô hào các đồng đội vững bước. Anh gào lên như một HLV chuyên nghiệp, ra dáng một thủ lĩnh ngay cả khi không cùng chiến đấu. Ronaldo tin mình và các đồng đội đang đi đúng đường – lối đi bước vào ngôi đến của các huyền thoại.

Chấn thương, Ronaldo vẫn hò hét chỉ đạo như HLV



Sau 12 năm, chu kỳ khó tin của EURO lại tái hiện. Một nhà vô địch mới lại xuất hiện và phá tan mọi rào cảnh lịch sử. EURO 1992, Đan Mạch từ kẻ thay thế vào phút chót đạt được đỉnh cao chói lọi. EURO 2004, các vị thần núp bóng tuyển Hy Lạp và đưa quốc gia này thoát khỏi những trang sách sử thi để có lần đầu tiên vô địch một giải đấu lớn.

Và giờ thì Bồ Đào Nha cũng chen chân vào danh sách những người chiến thắng. Ronaldo cùng các đồng đội trở thành tập thế thứ 10 trong lịch sử vô địch EURO. Một dấu mốc chói lòa trong sự nghiệp của riêng cá nhân CR7, trong một năm mà anh đã có cả Champions League.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x