Nước Pháp có một cuộc hẹn

KUANG DY (từ Paris)
09:57 ngày 10-07-2016
18 tháng qua là những chuỗi ngày đen tối bậc nhất trong lịch sử hiện đại nước Pháp. Chiến thắng của Les Bleus đêm nay sẽ là một món quà xứng đáng cho những người đã phải chịu đựng quá nhiều.
Đó là quãng thời gian bi kịch đến khó tin, khởi đầu bằng vụ khủng bố tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo tháng 1/2015, tiếp nối bởi thảm kịch kinh hoàng Paris tháng 11/2015, biểu tình bạo lực bùng phát dai dẳng từ đầu 2016, ngập lụt tan hoang ngay trước ngày EURO khai mạc… Người Pháp đã phải chịu đựng, phải sống trong căng thẳng và mệt mỏi quá nhiều trong một thời gian quá ngắn. 

Sự mệt mỏi đó theo họ vào tận EURO. Cho đến trước trận gặp Đức ở bán kết, khu fanzone ở chân tháp Eiffel, được thiết kế để đón 92.000 người, hiếm khi đông đảo. Ngày đông nhất, hôm khai mạc, cũng chỉ có 1/2 số khán giả được kỳ vọng đến xem. Lý do có nhiều nhưng chủ yếu là vì tâm trạng bất an. Bất an vì lo sợ nguy cơ khủng bố lại tái hiện. Bất an vì cách fanzone vài km, các đoàn biểu tình hung hãn vẫn đang sục sôi trên đường để phản đối chính phủ vì luật Lao động mới. Và bất an cả vì đội tuyển Pháp đã khởi đầu EURO một cách rất kém thuyết phục.


Nhưng câu chuyện đang đi về một hồi kết đẹp. Một tuần qua ở Paris trời nắng đẹp như mơ. Các đoàn biểu tình bắt đầu vắng dần. Từ đỉnh điểm gần 300.000 người làm tắc nghẽn các con phố Paris cuối tháng 3, cuộc biểu tình cách đây vài ngày chỉ còn chưa đến 1 vạn. Căng thẳng đã dịu bớt vì EURO đã đi được chín phần mười quãng đường mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Cảnh sát ít phải hoạt động hơn và quân đội thì tuyên bố, ngay sau trận đấu ở Saint Denis đêm nay, quân số trực chiến sẽ giảm từ 10.000 xuống 7.000 người. Dù sự cảnh giác cao độ cần phải duy trì cho khi ngày hội bóng đá thực sự hạ màn, có thể nói là nước Pháp đang bắt đầu thở ra nhẹ nhõm.

Giờ là thời điểm để nghỉ ngơi và tận hưởng. Hôm qua (9/7) là ngày bắt đầu của đợt nghỉ Hè đầu tiên. Các gia đình Pháp bắt đầu lên đường tìm đến các bãi biển và khu nghĩ dưỡng. 200km tắc đường trên các xa lộ 4 làn xe rời khỏi Paris đi về phía Nam. Đó là điều bình thường. Nhưng có cả sự khác thường khi chiều ngược lại cũng chứng kiến một điều tương tự: hàng trăm nghìn người Pháp ở các tỉnh khác cũng đang đổ về Paris. Họ có một cuộc hẹn: 21h đêm nay tại Stade de France.


Đêm 7/7, khoảng 50.000 người đã ăn mừng thâu đêm trên các con phố Paris. Đó là một cơn sốt thực sự mà 18 năm qua nước Pháp mới được sống lại. Đêm nay, khi cuộc chơi kết thúc ở Stade de France, số người đổ ra đường có thể gấp 10 số đó, nếu Pháp chiến thắng. Khác với những lần xuống đường trong đau khổ gần đây để phản đối chính phủ hay lên án chủ nghĩa khủng bố, đây sẽ là lần xuống đường của niềm vui và của cả sự tò mò vì với nhiều người Pháp trẻ, thành phần chính của cuộc vui, đây là trải nghiệm lớn đầu tiên trong đời.

Về mặt bóng đá, Les Bleus đã hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu đặt ra trước giải là vào bán kết, giờ họ vào tận chung kết. Họ đánh bại Đức, đội bóng vô địch thế giới và là đối thủ truyền kiếp hơn nửa thế kỷ. Chiến thắng đó vượt xa phạm vi một trận bóng đá mà có thể sau này những chủ nhân của chiến thắng đó mới ý thức được nó quan trọng đến mức nào. Dù EURO có kết thúc ra sao, đội quân của Didier Deschamps cũng đã thành công với mục tiêu lớn nhất: đem lại niềm vui cho nước Pháp sau một thời gian khó. 


Tất nhiên, không ai muốn dừng lại ở đây. Với một cầu thủ hay HLV, chung kết một giải đấu lớn như EURO là cơ hội cả đời, là đỉnh cao sự nghiệp và không ai muốn tiếp cận nó như một kẻ dạo chơi. Khát khao chiến thắng còn nguyên nhưng có một thách thức về tâm lý cần giải quyết: sau khi đã đánh bại người Đức, sự hưng phấn phải duy trì ở mức nào cho đủ để tránh thành cái bẫy hại chính bản thân? Đã có những lời cảnh báo: phải nhanh chóng quên người Đức đi và nghĩ về người Bồ. Và người Bồ không chỉ có Cristiano Ronaldo. Nên sống như thế nào trong ngày diễn ra chung kết? Câu hỏi được đặt ra và Deschamps trả lời: vừa thư giãn, vừa tập trung. Không đơn giản chút nào.

Nhưng đó là chuyện của các cầu thủ, còn với nước Pháp và người Pháp, họ chỉ biết rằng có một cuộc hẹn đầy hào hứng đang chờ họ tối nay. Ở Stade de France, ở fanzone hay tại bất cứ quán bar, bistro nào trên các con phố mát rượi của Paris trong ngày nóng nhất trong tuần.

Một tuần qua, dù sự cảnh giác cao độ về an ninh vẫn duy trì nhưng khi ngày hội bóng đá sắp hạ màn, nước Pháp đang bắt đầu thở ra nhẹ nhõm…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x