Pedri: 'Tôi luôn chơi bóng bằng cái đầu'

Tiểu Lý
13:37 ngày 04-07-2021
Mới 18 tuổi, nhưng Pedri đã là trụ cột và góp công lớn giúp ĐT Tây Ban Nha có mặt ở vòng bán kết tại EURO 2020. Sau khi đội nhà vượt qua đối thủ Thụy Sỹ trong loạt đá luân lưu kịch tính, tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Barcelona đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên báo El Pais với nhiều “bí mật” lần đầu tiên được... “bật mí”.

PV: Xin chào Pedri! Chúc mừng anh đang trải qua một kỳ EURO rất thành công.

Pedri: Hai tiếng “thành công” nói ra lúc này có vẻ hơi sớm. Có lẽ chúng ta nên chờ đến sau trận chung kết ở Wembley (cười).

Nhưng rõ ràng anh đang nổi lên như là một trong những ngôi sao hàng đầu tại VCK EURO 2020. Điều đó không mang đến cho anh cảm xúc gì ư?

Tất nhiên là tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó. Nhưng trong bóng đá, thành tích của cả một tập thể mới là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ chỉ thực sự hài lòng nếu cùng ĐT Tây Ban Nha giành chức vô địch tại giải năm nay.

Anh có cho rằng, mình chỉ là một “đứa trẻ” đang chơi bóng giữa rất nhiều những cầu thủ “lão làng” tại EURO 2020 hay không?

Tôi mới 18 tuổi. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân trước mỗi trận đấu rằng, mình trẻ hơn rất nhiều những cầu thủ đang thi đấu tại giải năm nay và do vậy cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi tự ti đâu nhé. Ở ngoài cuộc sống, tôi là một chàng trai sống có phần rụt rè, nhưng trên sân cỏ, tôi chẳng sợ ai hết.

Là một cầu thủ khá “mỏng cơm”, vậy anh lấy đâu ra sức mạnh để trở thành cầu thủ chạy trung bình nhiều thứ 3 ở EURO 2020?

Thể lực không phải là điểm mạnh của tôi. Sở dĩ tôi đang tồn tại được trong bóng đá đỉnh cao là bởi luôn có sự tư duy trên sân cỏ, hay nói cách khác là luôn chơi bóng bằng cái đầu!

Thi đấu liên tiếp như vậy, từ ở Barca mùa giải vừa rồi đến ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2020, liệu anh có cảm thấy bị quá tải?

Như một chàng trai mới lần đầu biết yêu, tôi chơi bóng bằng cả trái tim và luôn cố gắng cống hiến hết mình. Tôi tự tin khẳng định rằng, mình có thể thi đấu cả năm cũng chẳng vấn đề gì. Sau mỗi trận đấu, tất nhiên tôi không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Nhưng chỉ cần 2 đến 3 ngày nghỉ ngơi là đủ để tôi “sạc pin”, qua đó trở lại nguyên trạng. Anh không biết đâu, ẩn sau một thân hình “mỏng cơm” là một Pedri có tinh thần thép, cái này tôi nói rất thật đấy.

Mới 18 tuổi, nhưng Pedri (26) đã và đang là một trong những ngôi sao sáng nhất của ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2020

Có nhiều ý kiến cho rằng, xem anh thi đấu ở EURO 2020 giống như xem một đứa trẻ đang tung tẩy trên sân một cách thích thú. Anh thấy điều đó có đúng không?

Một nhận xét rất thú vị! Tôi vẫn luôn nói rằng tôi chỉ là một đứa trẻ đang ra sân thi đấu để thỏa đam mê với trái bóng tròn. Tôi chơi bóng ở đây (EURO 2020) cũng giống như cảm giác đang chơi bóng trên sân tập với đám bạn của mình vậy thôi. Cũng có những lúc tôi cảm thấy xuống sức trong khoảng 15 phút cuối trận, nhưng ý chí và khát vọng tuổi trẻ lại nhấc bổng tôi lên.

Anh có thấy rằng, mình rất phù hợp với lối chơi của ĐT Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique không?

Thứ bóng đá mà tôi đang chơi ở ĐT Tây Ban Nha, trong một chừng mực nào đó, có sự tương đồng với lối đá của Barca. Đó là thứ bóng đá ưu tiên việc giành quyền kiểm soát bóng, tích cực di chuyển và tích cực chuyền bóng ngắn. Tôi đã xem và chơi thứ bóng đá này từ khi còn là một cậu nhóc và nó đã ngấm vào máu của tôi.

Nhưng ở đội tuyển chắc sức ép anh phải chịu lớn hơn ở Barca?

Cái này thì anh nói đúng. Ở đội tuyển, BHL có rất nhiều yêu cầu với chúng tôi. Họ luôn muốn chúng tôi chơi thứ bóng đá gây sức ép liên tục với đối thủ bằng cách giành quyền kiểm soát bóng thật nhiều và cướp lại bóng từ chân đối thủ càng nhanh càng tốt.

Anh vẫn chưa ghi được bàn thắng tại giải năm nay, không những vậy còn bị “gắn mác” cầu thủ đốt lưới nhà từ một sai lầm của Unai Simon. Điều đó có khiến anh cảm thấy buồn?

Cả tôi lẫn Unai đều cảm thấy buồn lắm chứ, sau bàn tự thua ở trận đấu với ĐT Croatia. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi sai lầm là không tránh khỏi. Quan trọng là chúng tôi phải luôn giữ được cái đầu lạnh và niềm tin rằng chúng tôi có thể vượt lên chính mình. Về việc điền tên mình vào danh sách ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha ở EURO này, tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đang cố gắng và hy vọng sẽ làm được điều đó ở những trận sắp tới.

Có bao giờ anh nghĩ rằng, ĐT Tây Ban Nha hiện đang chơi thứ bóng đá hào nhoáng nửa vời, nghĩa là có nhiều trận đấu cầm bóng tới 80% thời gian thi đấu, nhưng chẳng để làm gì?

Ồ, cái này thì bạn đã lầm. Cầm bóng nhiều là cách an toàn nhất để chúng tôi tự bảo vệ chính mình, đồng thời mở ra những cơ hội để tiến đến khung thành của đối phương. Tôi thích cái cách chúng tôi không cho đối thủ chơi bóng, không cho đối thủ có khoảng trống trên sân đủ có oxy để “thở”.

Câu hỏi cuối cùng nhé, anh đã được Sergio Busquets chỉ bảo những gì?

Anh ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên. Khi tôi mới lên đội một, anh ấy khuyên tôi chơi bóng tốc độ hơn, cụ thể là phải luân chuyển trái bóng trên sân nhanh hơn. Rồi có nhiều trận đấu tôi hay bị mất bóng trong chân, anh ấy lại đưa ra những lời chỉ bảo để tôi khắc phục được điểm yếu của mình. Tôi rất biết ơn anh ấy!

Cảm ơn anh về buổi phỏng vấn!

 

 

Pedri đam mê điền kinh và bóng bàn
Bên cạnh bóng đá, hai môn thể thao mà Pedri yêu thích không kém là điền kinh và bóng bàn. Ngôi sao đang khoác áo CLB Barcelona tâm sự rằng, anh ước gì được đại diện cho Tây Ban Nha thi đấu môn... bóng bàn ở Olympic Tokyo. Ở St. Petersburg, phóng viên còn chộp được hình ảnh Pedri đang tham gia buổi tập chạy marathon trên sân Petrovski.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x