Pháp, Đức, Bồ Đào Nha đều bị loại: Mồ chôn các 'tử thần'

Hà Trang
12:10 ngày 30-06-2021
Khi cả 3 ông lớn của bảng "tử thần" F là Pháp, Đức, Bồ Đào Nha cùng lọt vào vòng 1/8, tưởng như đấy là lúc họ gieo rắc tai ương cho cả châu Âu. Nhưng không thể ngờ, vòng 16 đội mạnh nhất lại là mồ chôn của những "tử thần" tự xưng.

Những cái mác đương kim vô địch thế giới, đương kim vô địch châu Âu và cựu vương thế giới 2014 đủ để khiến phần còn lại của thế giới bóng đá phải khiếp sợ 3 đại gia của bảng F. Họ có thể đã suy yếu so với quá khứ nhưng với đội hình toàn sao của mình, vẫn là một thế lực áp đảo mọi đối thủ.

Thế nhưng, sở hữu một đội hình mạnh không mặc định là sẽ chiến thắng. Nhận định này đúng với không chỉ 1 mà cả 3 đại gia trên. Hãy quan sát trận đấu chênh lệch nhất mà 1 đại gia trong số này góp mặt: Pháp vs Thụy Sĩ.

Trước trận đấu, có bao nhiêu người dám dự đoán Thụy Sĩ có thể ghi bàn vào lưới Pháp, chứ đừng nói là chiến thắng? Nhưng diễn biến trên sân đưa người hâm mộ đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thụy Sĩ không chỉ mở tỷ số trận đấu, mà còn có thể gỡ hòa 3-3 trong khi bị dẫn 3-1 cho tới tận phút 80. Phần sau đó thì ai cũng rõ.

Pháp cầm vàng mà để vàng rơi

Trận thua này của Pháp đậm mùi chủ quan. Đó là tác dụng phụ của hào quang vô địch World Cup. Điều này tác động trực tiếp tới tư tưởng của các cầu thủ. Các dấu hiệu đã manh nha xuất hiện từ ngay trong vòng bảng nhưng HLV Didier Deschamps bất lực trong việc dập đi. Ông thất bại cũng phải thôi, đến việc bắt các cầu thủ tắt tivi và điện thoại để đi ngủ sớm ông còn chẳng làm được mà.

Nếu ví Pháp là "tử thần" thì rõ ràng vị thần này đã ngủ quên trên chiến thắng mà không biết lưỡi hái cầm tay đã vô tình cắt nhẹ qua cổ mình.

Trong khi đó, 2 "tử thần" còn lại là Bồ Đào Nha và Đức có lẽ phải xem lại tư cách làm "tử thần" của mình. Họ thi đấu thiếu sắc xảo trước những đối thủ cùng trình độ như Bỉ và Anh. 

Ở đấu trường đỉnh cao như thế này, trận đấu được giải quyết đôi khi không phải qua thế trận mà bằng những khoảnh khắc. Cả Bồ Đào Nha và Đức đều không có người cụ thể hóa được những khoảnh khắc của mình. Họ thua xứng đáng, chính những người trong cuộc cũng không thể phủ nhận điều này.   

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x