Pháp vs Đức: Cao nhân xuất thế, cừu địch đối chiêu

GIA CÁT LẠNG
14:32 ngày 15-06-2021
Tạm gác chuyện A Lịch Sơn (Eriksen) phát sinh biến cố ở Bá Cân (Parken), đây nói đến Đức Ý Chí. Vốn là một đại danh phái ở Tây Âu có cái uy quỷ thần vô lượng, không chỉ một mà tới ba lần độc chiếm ngôi bá chủ, thế nhưng vật đổi sao dời, vận trời vần vũ, đã hai lăm năm qua không thể khởi sắc, khôi phục được phong quang năm xưa ở châu Âu.

Nhiều năm trôi qua, tổng chưởng Lôi Á (Loew) dốc sức vì môn phái, nghiêm khắc tuyển chọn truyền nhân, kén chọn đồ đệ cũng không hề dễ dãi nay cũng đã già. Ý chừng y muốn sau lần đại hội này đem chức vị chưởng môn truyền cho Phú Lịch (Flick), còn mình thì chay tịnh thanh tu, không lý gì đến ân oán giang hồ nữa. Tuy nhiên trước khi rửa tay chậu vàng, Lôi Á quyết một phen phát dương quang đại, đem bảo vật châu Âu về cho Đức Ý Chí.

Vì vậy đến kỳ thí võ lần này, y mang theo đám đồ đệ ưng ý nhất, đều là những nhân tài anh kiệt xưa nay hiếm có. Để tăng thêm thanh thế, Lâu Á còn hạ mình gọi lại bọn Mục Lặc (Mueller), Hồ Mai (Hummel) vốn kiến văn quảng bác, giàu lịch duyệt.

Một ngày trung tuần tháng Sáu, dương quang diễm lệ, mây trắng phiêu diêu, đám người Đức Ý Chí khí thế bức người như hổ như sói ùa vào An Liên Cầu Trường (Allianz Arena). Kéo theo là những tiếng hoan hô ngập tràn, nhạc khí nổi lên, trống chiêng huyên náo.

Nào ngờ, vừa vào bên trong, Lâu Á bỗng biến sắc, mục diện rất khó coi. Tiếng trống chiêng nhạc khí im bặt. Ngay giữa cầu trường là hơn một chục nam tử cường hãn khoác trường bào màu lam, tay cầm trường kiếm, hông thắt bội đao vừa uy nghiêm vừa dữ dội. Phía đằng sau còn có một lá cờ 3 màu Phú Lãng Sa đề bốn chữ thực to: “Thiên hạ vô địch”. Lá cờ này, ba năm trước họ đã tới Nga La Tư đánh bại quần hào thế giới để mang về cùng Kim Bảo Thế.

Rồi trong đám người một lão nhân tóc trắng tiên phong hạc cốt, khí độ xuất chúng chậm rãi gạt lọng vàng tán tía bước ra. Chẳng phải vị chưởng môn đại danh đỉnh đỉnh của Phú Lãng Sa, Đức Sâm (Deschamps) đó sao. Đoạn, y nói:

- Đời người như bóng câu qua cửa sổ, đã lâu không gặp chúng ta đều đã già cả rồi. Lôi Á huynh à, thành công hay thất bại là do số mệnh, sao phải cố cưỡng cầu?

Lôi Á nghe nói thì sắc mặt đại biến, những ký ức xưa cũ lại ùa về. Cách đây ba năm, Đức Ý Chí của y đã bị bọn Đức Sâm đánh bại ở Quốc gia Liên Minh (Nations League). Và năm năm trước cũng tại châu Âu đại hội, Phú Lãng Sa khiến bọn y không còn mảnh giáp quay về. Nay ngay trận ra quân đã đụng phải cựu thù, Lôi Á khí tức đầy ruột, nhoài người về phía trước bắn ra một luồng kiếm khí. 

Đức Sâm khẽ cười nhạt lui xuống. Sau lưng lão một thân ảnh lao vụt ra như điện chớp. Kẻ này tên Mễ Ba Bội (Mbappe), một thiếu niên kỳ tài trăm năm có một. Y thiên tư hơn người, căn cốt kỳ giai, một năm tu tập bằng người khác luyện cả trăm năm, thực là một bậc kinh tài tuyệt diễm. Theo sau y, bọn người áo lam cũng thuận thế xông lên. Liên tiếp hai ba tiếng nổ kinh hồn vang lên, hàn quang lấp lóa, chưởng phong dữ dội tạo nên cục diện hỗn loạn ở An Liên…

Thơ

HUNGARY - BỒ ĐÀO NHA
Ngày của CR7
Đến Budapest dạo chơi
Bồ Đào Nha thắng nhàn thôi trận này
Ronaldo đá thật hay
Chủ nhà ngậm đắng nuốt cay vào lòng.
DỰ ĐOÁN: 1-3

ĐỨC - PHÁP
Vặt lông “Gà trống”
Tưởng rằng tướng mạnh binh hùng
Đêm nay, “Gà trống” lẫy lừng gáy vang
Ngờ đâu một trận tan hoang
Sân nhà Đức đá như đang lên đồng.
DỰ ĐOÁN: 2-1

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x