Pháp vs Đức: Chung kết Champions League… ở giữa sân

Việt Hà
15:39 ngày 15-06-2021
Mới nửa tháng trước, N’golo Kante tung hoành trong trận chung kết Champions League mà Ilkay Guendogan đã có những nỗ lực trong vô vọng. Đêm nay, hai tiền vệ toàn năng lại thắp lửa khu trung tuyến trong đại chiến Pháp vs Đức.

Kante là người xuất sắc nhất trận chung kết mới đây giữa Chelsea và Man City. Tiền vệ người Pháp lấn lướt trong các cuộc tranh chấp tay đôi, có mặt tại mọi điểm nóng, phá vây khi cần và dẫn bóng táo bạo khi trước mặt là khoảng trống. Kante làm tất cả với nguồn năng lượng vô tận và vẻ mặt hiền khô, cứ như thể anh đang chơi một trận giao hữu.

Sai lầm của HLV Pep Guardiola cũng tạo điều kiện cho Kante tỏa sáng. Vị “thuyền trưởng” Man City đã không bố trí một tiền vệ phòng ngự đích thực nào để đấu tại tuyến giữa hùng mạnh của Chelsea. Guendogan đã phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm tại sân Dragao và cho dù rất nỗ lực, cầu thủ người Đức vẫn trở nên đơn độc trong cuộc đối đầu “con quái vật” Kante.

Điều đáng chú ý, Guendogan có nguy cơ rơi vào tình cảnh tương tự trong trận đấu đêm nay. HLV Joachim Loew đã kéo Joshua Kimmich, tiền vệ trụ số một của ĐT Đức, sang hành lang cánh phải thay cho Lukas Klostermann. Loew tin tưởng giao khu trung tuyến cho Guendogan và Toni Kroos. Tiền vệ Man City hiểu rằng cuộc tái đấu Kante lần này còn vất vả hơn. Guendogan không thể mong chờ vào sự hỗ trợ thường xuyên của Kimmich, trong khi Kroos không mạnh về phòng ngự. Chưa kể, tuyến giữa của Pháp còn mạnh hơn Chelsea.

Kante (trái) và Guendogan từng đối đầu nhiều lần và mới nhất trong trận chung kết Champions League vừa qua  giữa Chelsea và Man City

Nhưng đây là thời điểm Guendogan phải chứng tỏ vai trò mà anh đã mong đợi từ lâu. Sau 10 năm khoác áo ĐT Đức, tiền vệ 30 tuổi mới có lần đầu tiên đóng vai trụ cột tại một giải đấu lớn. Phong độ thăng hoa của Guendogan tại Man City mùa vừa qua (46 trận, 17 bàn thắng) đã thuyết phục hoàn toàn HLV Joachim Loew. Dưới tay Pep Guardiola, Guendogan trở thành một tiền vệ đa năng bậc nhất của Premier League. Cầu thủ người Đức không chỉ quán xuyến tuyến giữa mà còn băng lên ghi bàn như một tiền đạo. Chắc chắn HLV Joachim Loew cũng muốn phát huy tối đa phẩm chất của Guendogan như tại Man City.

Nếu Guendogan kiềm tỏa được Kante, hệ thống của Đức mới tránh khỏi đổ vỡ. Tất nhiên cuộc chiến ở giữa sân không chỉ phụ thuộc vào hai cầu thủ trên.

Vẫn còn Pogba, Tolisso, Kroos, Kai Havertz, Kimmich lao vào chiến trường nóng bỏng nhất trên sân. Nhưng khi cần chất thép, sự máu lửa hay thậm chí cả những cú vào bóng thô bạo, Guendogan và Kante sẽ lãnh nhiệm vụ tiên phong cho mỗi đội. Rất tiếc cho Đức khi Leon Goretzka - một tiền vệ giàu sức mạnh, lại chưa bình phục chấn thương. Guendogan cần nhiều hơn cả lòng quả cảm để đối phó với Kante. Phần hai của chung kết Champions League sẽ gọi tên Kante hay Guendogan?

TIMO WERNER: “Sức mạnh của Kante nằm ở sự khiêm tốn”
Timo Werner cho rằng điểm mạnh nhất của Kante không nằm ở tài năng chơi bóng. “Sức mạnh tuyệt vời của Kante là sự khiêm tốn. Đó là lý do tại sao cả thế giới phải yêu cậu ấy. Kante ra sân và chơi bóng, vậy thôi, mọi huyên náo xung quanh đều vô nghĩa với cậu ấy. Kante chơi với sự tập trung cao nhất, ăn miếng trả miếng ngay cả trên sân tập”, tiền đạo của ĐT Đức nhận xét về đồng đội ở Chelsea trước cuộc thư hùng với Pháp.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x