Pogba góp công lớn trong bàn mở tỷ số của Pháp với một đường chuyền siêu hạng bên cánh trái. Nhưng đấy chưa phải điểm nhấn duy nhất của anh trong hiệp 1.
Trước khi bước vào giờ nghỉ, Pogba đã có pha che chắn bóng đầy khôn ngoan trước sự áp sất của Rudiger. Mặt của trung vệ người Đức ở sát và dường như đã cắn gáy của Pogba trong khi tay của anh lại vòng qua ngực đối thủ.
Theo lời Pogba thì Rudiger đã... cấu đầu ngực anh. Pogba đã thông báo điều này với trọng tài nhưng không có hình phạt nào. VAR cũng không vào cuộc trong tình huống này.
Tuy nhiên, sau trận đấu, Pogba lại tỏ rất cao thượng: "Chúng tôi là bạn nên chuyện đó không có gì lớn. Tôi nghĩ mọi người đều đã nhìn thấy pha bóng đá trên TV nhưng chuyện qua rồi, mọi thứ nằm lại quá khứ.
Tôi không đòi hỏi một thẻ vàng hay thẻ đỏ cho hành động đó. Anh ây đã cấu ngực tôi dù chỉ một chút tôi. Tôi cảm nhận được điều đó và đã thông báo với trọng tài.
Trọng tài đã tiếp nhận vụ việc và đưa ra quyết định của mình. Rudiger không nhận bất cứ thẻ phạt nào và tôi nghĩ đấy là cách giải quyết tốt nhất. Tôi không muốn anh ấy bị treo giò vì chuyện này. Chúng tôi đã biết nhau một thời gian dài rồi".
Nhận xét về màn trình diễn của Pogba trước Đức, cựu danh thủ MU, Roy Keane chia sẻ: "Không nghi ngờ chuyện Pogba là một cầu thủ tài năng. Nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn ở Pogba, đặc biệt là khi anh ấy thi đấu cho MU.
Rõ ràng Pogba được thi đấu bên cạnh những cầu thủ giỏi hơn và anh ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn ở ĐT Pháp. Tôi nghĩ khi chơi cho MU, Pogba không nhận đủ trách nhiệm, hoặc có quá nhiều trách nhiệm hoặc không có đủ cầu thủ có thể cùng nhận trách nhiệm với anh ấy.
Tôi biết ở ĐT Pháp, các cầu thủ cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau. Có thể ở Manchester, Pogba quá đơn độc và đó là lý do anh ấy cảm thấy áp lực. Sự khác nhau là rất rõ ràng".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn