Rabiot, từ 'công tước' thành... 'công nhân'

Việt Hà
11:36 ngày 19-06-2021
Adrien Rabiot với bím tóc lãng tử, kèo trái khéo léo và lối chơi uyển chuyển lại đang phô diễn khả năng… cày nát mặt cỏ tại EURO 2020. Từ một vị “công tước” chơi bóng, số 14 của ĐT Pháp sẵn sàng đóng vai “công nhân” chăm chỉ dọn dẹp.

Pogba hào hoa còn Kante càn quét. Đã có nhiều mỹ từ dành cho hai tiền vệ tầm cỡ của ĐT Pháp. Nhưng để tuyến giữa Les Bleus vận hành ổn định, đạt tới sự cân bằng tối đa, Deschamps cần một tiền vệ thứ ba có thể phòng ngự tích cực, kết nối đồng đội và dâng cao tấn công khi có cơ hội. Nói chung là một tiền vệ đảm nhiệm “chùm” nhiệm vụ chứ không rảnh chân phô diễn như Pogba hay chỉ tập trung đánh chặn như Kante.

Blaise Matuidi đã làm xuất sắc vai trò này tại World Cup 2018. Còn tại EURO 2020 là “Matuidi trắng” mang tên Adrien Rabiot. Cũng thuận chân trái như Matuidi nhưng Rabiot chơi “mềm” hơn và tinh tế hơn. Ở trận gặp Đức, Rabiot phòng ngự là chủ yếu nhưng khi cần có thể dâng cao dứt điểm dội cội dọc của Neuer. Sau 5 năm khoác áo ĐT Pháp, Rabiot giờ đây mới chứng tỏ vai trò cốt yếu trong lối chơi của Les Bleus.

Hai năm chinh chiến tại Serie A đã giúp Rabiot thoát khỏi lối chơi có phần “cò lả” tại PSG trước kia. Tiền vệ sinh năm 1995 vẫn giữ được sự tinh tế của kèo trái nhưng đã trở nên mạnh mẽ, gan lỳ và có ý thức phòng ngự cao hơn. Nếu như Kante là máy đánh chặn, Pogba đóng vai trò phát động tấn công thì Rabiot là dầu bôi trơn cho cả hệ thống vận hành. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x