Ronaldo, Lukaku và ám ảnh về sự hoàn hảo

Gia Hưng
15:36 ngày 27-06-2021
Không chỉ Cristiano Ronaldo mà ngay Romelu Lukaku cũng có ám ảnh vươn tới sự hoàn hảo đặc biệt từ khi sang Italia thi đấu. Chân sút người Bỉ muốn được công nhận là chân sút đẳng cấp thế giới và nếu không phải giỏi nhất thì cũng thuộc Top 5 người giỏi nhất.

Lukaku đã tái khẳng định ham muốn đó trong cuộc họp báo trước trận Bỉ - Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 EURO 2020 lần này. Khi được hỏi về cuộc cạnh tranh cá nhân với Ronaldo trên đất Italia cũng như trong trận này, Lukaku nói: “Tôi đã có bước tiến vượt bậc, nhưng tôi luôn muốn nhiều hơn. Người ta nói tôi đang đạt phong độ tốt chứ ít ai chịu thừa nhận tôi đã bước lên nấc thang đẳng cấp mới. Họ bảo Robert Lewandowski, Karim Benzema, Harry Kane là ‘tiền đạo đẳng cấp thế giới’, còn tôi chỉ là ‘đang có phong độ cao’. Nó là động lực để tôi chăm chỉ và mạnh mẽ hơn nữa”.

Ronaldo có cả một tuổi thơ ăn tập xa nhà, chịu cảm giác cô đơn từ năm 12 tuổi, và những đau đớn tinh thần của một người cha nghiện rượu để luôn duy trì động lực. Lukaku không bắt đầu sớm đến thế. Nhưng chân sút của Bỉ cũng luôn cố biến những lời chê bai, coi thường của người đời thành động lực.

Anh thường nhắc đến đội bóng cũ Man United với sự phẫn nộ khi những đóng góp của anh không được coi trọng. Cách tạo động lực của Lukaku trong khoảng 2 năm qua đặc biệt giống Ronaldo, nhất là từ khi anh gặp HLV Conte và được ông truyền năng lượng chiến đấu. Trên khía cạnh này, có thể Lukaku coi Ronaldo là hình mẫu, và sự hiện diện của chân sút người Bồ trên đất Italia giúp “Big Rom” có thêm động lực.

Nếu như CR7 là mẫu cầu thủ bắt Bồ Đào Nha phải xoay quanh mình xét trên mọi khía cạnh, từ tinh thần, sơ đồ chiến thuật đến lối chơi; thì Lukaku cống hiến nhiều hơn vì tập thể tuyển Bỉ. Ronaldo là trung tâm của mọi đường bóng, trong khi Lukaku thường xuyên lùi sâu để làm nền.

Đường chuyền cho Kevin De Bruyne lập công trước Đan Mạch ở vòng bảng EURO lần này, hoặc cú solo rồi cũng chuyền cho De Bruyne ghi bàn hạ Brazil tại World Cup 2018 là những bằng chứng. Trong khi đó, Ronaldo ít khi làm như vậy, thậm chí gánh nhiều chỉ trích là chỉ biết sút penalty và đệm bóng cận thành.

Ít nhất, bóng đá Italia công nhận tài năng, tầm ảnh hưởng của Lukaku. Ronaldo ghi 36 bàn mùa giải qua cho Juventus ở Serie A, hơn Lukaku 12 bàn, nhưng cũng chỉ được chọn là “Tiền đạo xuất sắc nhất Serie A”. Giải “Cầu thủ hay nhất giải” thuộc về Lukaku, một ghi nhận cho tầm ảnh hưởng to lớn của anh lên Scudetto của Inter mùa giải qua, cũng như gián tiếp khẳng định chân sút người Bỉ này đã ở đẳng cấp thế giới, và xét riêng mùa qua thì có thể đã xuất sắc hơn Ronaldo.

Cuộc đấu lần này giữa họ vẫn sẽ đi theo tinh thần đó: liên tục ganh đua. Cả hai cùng bị ám ảnh về sự hoàn hảo. Không ai cần ghen tị với ai. Trong đầu họ đã có sẵn vài “mối thù” để tự tạo động lực cho mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x