Ryan Babel: Phượng hoàng cam tái sinh ngoạn mục

Quang Hoà Quang Hoà
11:17 ngày 07-09-2019
Cầu thủ chạy cánh Ryan Babel vừa có một trận đấu để đời khi giúp Hà Lan đánh bại Đức 4-2 ở vòng loại EURO 2020. Sau quãng thời gian tưởng như đã bị chìm vào quên lãng, anh bất ngờ bừng sáng trở lại và tỏ ra sung mãn cứ như ở độ tuổi đôi mươi.
Trong danh sách các cầu thủ Hà Lan được triệu tập cho trận đấu với Đức, Babel cùng với thủ thành Jasper Cillessen (sinh năm 1989) là một trong 2 gương mặt hiếm hoi thuộc thế hệ "8x" vẫn còn được HLV Ronald Koeman tin dùng. Ở tuổi 32, Babel xứng đáng là anh cả trong đội hình trẻ trung của Oranje vừa thổi bay "Cỗ xe tăng" ngay trên sân khách.

Nhìn Babel tả xung hữu đột giữa vòng vây của những cái bóng áo trắng, ít ai biết rằng cựu tiền đạo Liverpool đang chơi bóng ở tận Thổ Nhĩ Kỳ (cho Galatasaray) và từng có 6 năm liền không được khoác áo ĐTQG (từ năm 2011 đến 2017). Ở trận đấu vừa rồi, Babel hoạt động vô cùng năng nổ bên hành lang cánh trái. Chính anh đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu khi tung ra đường chuyền giúp De Jong gỡ hòa cho Hà Lan ở phút 59.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 66 cầu thủ mang áo số 9 lại gây áp lực buộc hậu vệ Jonathan Tah lúng túng đá phản lưới nhà biếu không cho các vị khách bàn thắng thứ 2. Ngoài hai tình huống nói trên, Babel còn gây ấn tượng mạnh bằng những pha đột phá đầy tốc độ khiến cầu thủ đối phương mệt bở hơi tai. Đó là chưa kể anh rất mạnh trong khả năng che chắn, tỳ đè, làm tường và tạo khoảng trống cho đồng đội hoạt động.

Giống như chú chim phượng hoàng màu cam là biểu tượng cho sự tái sinh trong văn hóa phương Tây, Babbel quả thực đã đứng lên mạnh mẽ từ đống tro tàn. Từ chỗ phải bôn ba sang tận những bến đỗ làng nhàng như Kasımpasa hay Al Ain, bây giờ Babel lại đang là nhân tố quan trọng trong hành trình lột xác của Hà Lan dưới triều đại HLV Koeman.


Có ý kiến cho rằng ĐT Hà Lan trong giai đoạn cải tổ đang thiếu trầm trọng những cầu thủ tấn công chất lượng cao. Thế nên HLV Koeman mới phải đặt niềm tin vào một nhân tố đã ngoài 30 đang phải chinh chiến ở giải đấu hạng thấp như Babel. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu bản thân tiền đạo trưởng thành từ Ajax không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thì chẳng nhà cầm quân nào dám tung anh vào sân để "phá đội".

Vẫn biết không phải lúc nào HLV Koeman cũng đúng, nhưng riêng ở cuộc thư hùng với người Đức vừa qua ông quả thực đã rất sáng suốt khi trao cơ hội cho Babel. Có thể đẳng cấp của Babel không phải quá cao, điều quan trọng ở đây là lối đá của anh rất lại phù hợp với triết lý và yêu cầu của thuyền trưởng đội bóng áo cam.

Với HLV Koeman, Babel không nhất thiết phải bắn phá cầu môn đối phương càng nhiều càng tốt để cố gắng ghi bàn. Anh chỉ cần cầm bóng chắc, biết đột phá, tạo đôt biến và phối hợp tốt với đồng đội. Thế là đủ. 

Ở tuổi 32, Babel không còn trẻ nhưng cũng chưa tới mức quá già. Nếu cứ chơi ấn tượng thế này, anh hứa hẹn có thể giúp Hà Lan vượt qua vòng loại EURO 2020 sau 2 lần liên tiếp không được dự các giải đấu lớn. 

Chưa biết Oranje có hoàn thành mục tiêu trên hay không, nhưng trước mắt Babel cũng nên gửi lời cảm ơn tới HLV Koeman vì vẫn tin dùng anh. Đó cũng là điều mà thuyền trưởng ĐT Hà Lan nên làm với Babel. Đơn giản là bởi nhờ có chú chim phượng hoàng màu cam đáng yêu này, Cơn lốc màu da cam trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ để lấy lại được vị thế của một tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới.

Đức 2-4 Hà Lan

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x