Hôm 12/7 vừa qua, Lando Norris cũng CĐV háo hức vào sân Wembley để dõi theo trận chung kết EURO 2020 giữa Italia vs Anh. Tuy nhiên, đó lại là kỷ niệm tồi tệ với Lando. Bên cạnh việc ĐT Anh thất bại trước Italia trên chấm luân lưu, nỗi buồn của Lando còn nhân lên rất nhiều lần.
Trong lúc ra lấy xe để chuẩn bị ra về, tay đua của đội McLaren bị 2 tên cướp xông đến khống chế. Theo Daily Mail, 1 kẻ áp sát và khóa chặt tay Lando, tên còn lại cuỗm luôn chiếc đồng hồ Richard Mille trị giá 40.000 bảng (khoảng gần 1,3 tỷ VNĐ) mà anh đang đeo. Cướp xong, hai tên này nhanh chóng lẩn vào đám đông khiến cho việc truy tìm của bộ phận an ninh sân và cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn.
Nhân chứng vụ việc cho biết: "Trong khi 1 tên giữ chặt Lando thì tên còn lại giật phăng chiếc đồng hồ trên tay anh ấy nhanh như chớp. Lando trông khá run. An ninh ở Wembley và London nói chung trong hôm diễn ra trận chung kết EURO rất tệ". Cho đến lúc này, tình hình của Lando chưa ổn định. Phát ngôn viên của đội McLaren cho biết anh chàng 21 tuổi này đang "bị chấn động".
Công tác an ninh cho trận chung kết EURO 2020 bị đánh giá thảm họa. Dù đã huy động hàng nghìn cảnh sát, số lượng cổ động viên kéo đến sân Wembley quá lớn đã khiến cho lực lượng chức năng mất kiểm soát.
Trước lúc trận đấu diễn ra, hàng trăm CĐV phá hàng rào, vượt qua khu vực kiểm tra an ninh rồi lên thẳng khu vực khán đài sân Wembley. Thậm chí, có người còn chen lấy, xô đẩy để có thể sớm lên khu vực khán đài.
Andrea, con trai của HLV trưởng đội tuyển Italia, Roberto Mancini là một trong những người có vé vào sân Wembley nhưng không được ngồi đúng ghế. Anh phải xem hiệp 1 trên các bậc thang của SVĐ và hiệp 2 thì mới được về đúng chỗ.
Chưa hết, khu VIP vốn chỉ dành cho vợ con, người thân của cầu thủ cũng bị nhóm fan quá khích chiếm ghế. Cảnh sát thành phố London hiện bắt 86 người liên quan đến sự cố này. Phía LĐBĐ Anh đang ráo riết điều tra và xử lý việc này một cách triệt để.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn