Eriksen bị ngưng tim: Sinh tử vô thường, đời là mộng ảo

GIA CÁT LẠNG
08:38 ngày 14-06-2021
Mây đen xám xịt vần vũ giữa trời đêm, bầu không u ám như đè nén mặt đất. Lúc này ở Bá Cân (Parken) kiếm khí đầy rẫy tựa sơn tựa hải. Bên Đan Mạch đang dốc toàn lực, phóng ra liên tiếp những đạo hồng quang như sóng cả. Phía Phần Lan cũng phát động trận pháp, uy lực không thể coi thường. 

Là một đại nhân vật, vốn chưởng pháp tinh kỳ lại kinh lịch nhiều nơi nên thủy hỏa đắp bồi, chiêu số ảo diệu khôn lường, A Lịch Sơn (Eriksen) tự biết Âu châu đại hội là cơ hội hiếm có để Đan Mạch phái lấy lại uy phong. Vì vậy bất kể sống chết vẫn xông vào giữa làn sát khí hung hiểm, kiếm chiêu tung ra liên miên bất tuyệt chẳng khác gì nước chảy mây trôi.

Bỗng nhiên, A Lịch Sơn trước mắt tối sầm, bên tai chỉ còn lại thanh âm cuồng phong đang gào thét. Rồi như bị rút hết khí lực, mặt không chút huyết sắc, thân ảnh A Lịch Sơn từ từ rơi xuống. Gió đột ngột dừng hẳn. Đất trời cũng tĩnh lặng, để lại một bầu tịch mịch. Thời gian ngưng đọng lại trong không trung, một khắc mà tựa như vĩnh hằng.  

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không ai biết cả. Chỉ thấy từ đằng xa, thê tử của A Lịch Sơn gào thét thê lương, từ đôi mắt vừa tuyệt vọng vừa kinh hoàng chảy xuống dòng lệ đỏ. Cuộc giao tranh ngừng lại, kiếm khí thu về, quần hùng hai phái đều kinh hãi tột độ, mặt mày biến sắc. Trong đám Đan Mạch đang hoảng loạn, duy có thủ lĩnh Khả Cơ (Kjaer) khí độ bất phàm, đạo hạnh thâm sâu lại có phong phạm trưởng giả. 

Vì vậy Khả Cơ sớm biết phải làm gì, vội vàng lao tới. Vừa đỡ lấy A Lịch Sơn, Khả Cơ sắc mặt nghiêm trọng, xuất thủ như gió, lập tức cậy miệng, giữ lưỡi qua cơn chấn động. Sau khi an bài các đại phu tiến vào, thi triển y thuật chạy chữa, Khả Cơ chạy tới chạy lui an ủi thê tử A Lịch Sơn, mặt khác bố trí huynh đệ bao quanh A Lịch Sơn, tránh mục quang soi mói của đám hiếu kỳ. 

Hỡi ôi, quang âm biến ảo, tuế nguyệt tang thương, trong nhân gian sinh tử thật vô thường. Những kẻ anh kiệt ngạo nghễ một đời đánh đông dẹp bắc phút chốc nhận ra cái gì mới là hệ trọng nhất trên đời. Không phải thắng thua tranh đoạt, những tháng ngày được sống mới thực sự trân quý. Không ai bảo ai, hết thảy đều rơi lệ.  

Phải rất lâu sau, mây đen trên trời tan biến, mang quang tắt hẳn. Không còn bị bầu không u ám khống chế, ánh dương quang hiện ra, mây lành thổi tới. Ở phía dưới, A Lịch Sơn tim đập trở lại, máu huyết đã lưu thông. Chàng đã hồi tỉnh, từ từ mở mắt. Tuy thương thế trầm trọng, khí lực chưa hồi nhưng ít nhất cũng đã qua cơn hung hiểm. Hết thảy mọi người ở Bá Cân dù vẫn còn hoảng loạn vì những gì đã xảy ra nhưng tự trong lòng, niềm hân hoan sôi trào như triều dâng sóng cả. Một cảm giác nhẹ nhõm khôn tả xâm chiếm. 

Cuộc đại thí võ lại bắt đầu, dù Đan Mạch không còn bụng dạ nào ra kiếm tung chiêu, vô lực chiến đấu, chỉ cố gắng chi trì đợi lúc tàn cuộc để rời khỏi lôi đài. Cuộc thí võ này vốn dĩ không cần phải đấu nữa, bởi đã tìm ra một người chiến thắng hôm nay. Chính là A Lịch Sơn.  

Thơ

TÂY BAN NHA VS THỤY ĐIỂN
Bò tót ra oai
Dập dồn tiến đánh trận đầu
Bò tót ba bận gieo sầu đối phương
Thụy Điển cờ trắng vội giương
Seville khắp mọi nẻo đường hát ca.

DỰ ĐOÁN: 3-1

BA LAN VS SLOVAKIA
Lewy tỏa sáng
Quyết tâm tỏ mặt anh hào
Ba Lan lập tức dâng cao đội hình
Lewy thật quá tài tình
Hai lần “nổ súng” nhấn chìm đối phương.

DỰ ĐOÁN: 2-0

SCOTLAND VS CH CZECH
Pha lê vẫn sáng
Hampden Park cũng thường thôi
Pha lê vẫn cứ sáng ngời đêm nay
Thầy trò Clarke đắng cay
Vừa mới xuất trận thua ngay hai bàn.

DỰ ĐOÁN: 0-2

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x