Số phận chiếc ghế HLV của ĐT Pháp: Đi hay ở đây, Deschamps?

Hồ Phương
11:06 ngày 01-07-2021
Sau khi ĐT Pháp dừng bước ở EURO 2020, điều người ta quan tâm nhất hiện giờ là liệu Didier Deschamps có rời cương vị HLV trưởng để nhường chỗ cho Zinedine Zidane. Câu trả lời sẽ có sau cuộc gặp của Deschamps với chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF), và quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay của DD.

Vài ngày trước, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid từng đưa ra một tuyên bố khá bất ngờ. Phát biểu sau khi Zidane quyết định chia tay Los Blancos, ông cho biết: “Tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Zidane luôn muốn trở thành HLV của đội tuyển Pháp và tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công”. Thời điểm ấy, câu nói của Perez có lẽ chỉ khiến người ta nhướng mày đôi chút. Bởi lúc đó, Pháp vẫn đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch EURO 2020.

Nhưng sau thất bại trên chấm luân lưu trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8, quả pháo xịt này đã trở thành một quả bom thực sự. Sau trận đấu mà Deschamps cho thấy hàng loạt vấn đề cả trong cách lựa chọn chiến thuật lẫn quản trị nhân sự, ông đã trở thành mục tiêu soi mói của cả đất nước hình lục lăng. Cuộc tranh luận thậm chí còn dẫn đến một kết luận đáng ngạc nhiên là bất chấp từng đưa Pháp lọt vào chung kết EURO 2016 và vô địch World Cup 2018, DD chưa bao giờ giúp đội bóng định hình một lối chơi cụ thể.

Đúng như tính cách của mình, Deschamps đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm cho thất bại này. Tuy nhiên, ông lại không nói gì về việc sẽ từ chức hay tiếp tục làm hết bản hợp đồng còn thời hạn đến World Cup 2022. Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet thì cho biết trên tờ Le Figaro là ông “rất thất vọng” về “màn trình diễn nghèo nàn” của Les Bleus, cũng như về việc đội bóng “không đạt được mục tiêu đặt ra trước giải” là vào bán kết. Nhưng người đứng đầu của FFF vẫn chưa đưa ra quyết định về chiếc ghế HLV trưởng.

HLV Didier Deschamps đã nhận toàn bộ trách nhiệm cho thất bại của ĐT Pháp tại EURO 2020

Thay vào đó, Le Graet và Deschamps sẽ dành 1 tuần “để suy nghĩ về những gì đã diễn ra, trước khi gặp nhau tại trụ sở của FFF để nói về tương lai”. Dù vẫn khẳng định không nghi ngờ gì HLV từng giúp Pháp giành chức vô địch World Cup 2018, nhưng dễ thấy Le Graet đã bắt đầu lảng tránh những câu hỏi về người mà ông từng luôn đứng ra bảo vệ. Không chỉ vậy, vị chủ tịch của FFF còn gián tiếp “bật đèn xanh” cho Zinedine Zidane.

Khi được hỏi về thông tin Zidane sẽ tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của Deschamps, Le Graet đã thừa nhận: “Tôi thích cậu ấy. Zidane sẽ dẫn dắt Les Bleus một ngày nào đó. Khi nào à? Tôi không biết và cũng không muốn tiết lộ”. Như vậy, Le Graet đã đá trái bóng sang phía Deschamps và đó là chuyện khá dễ hiểu. FFF đang rơi vào tình cảnh khá tế nhị. Vì một mặt, họ đã không còn tin DD nữa. Nhưng mặt khác, họ cũng không muốn phải sa thải HLV đã đưa đội tuyển Pháp đến đỉnh cao thế giới 3 năm trước.

Do đó, câu chuyện giờ chỉ là quyết định của Deschamps. DD giờ có lẽ cũng không còn đủ tự tin vượt qua sức ép từ dư luận và làm lại vào kỳ World Cup sang năm. Vì thế, nhiều khả năng ông sẽ ra đi sớm 1 năm để lưu lại những kỷ niệm đẹp với các CĐV của đội tuyển Pháp. Và nhường lại chiếc ghế thuyền trưởng cho người đồng đội cũ Zidane, người đang háo hức thử sức ở một cương vị mới, sau khi đã giành được tất cả cùng Real Madrid.

Zidane đã sẵn sàng

Đó là thông tin được xác nhận bởi phóng viên thường trú tại Tây Ban Nha của đài phát thanh RMC, Frédéric Hermel. Nhà báo kỳ cựu này khẳng định: “Zidane đã sẵn sàng 100% cho chiếc ghế HLV đội tuyển Pháp. Tôi đã nhắc đến điều này khi anh ấy rời Real Madrid. Anh ấy đang chờ đợi cơ hội này, và đội ngũ trợ lý của anh ấy cũng vậy”. Với 20 năm quen biết từ khi Zidane mới chuyển đến Real Madrid, Hermel rất thân thiết với Zizou và từng chấp bút tự truyện của cựu danh thủ này.

KARIM BENZEMA:“Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”

Karim Benzema (ảnh) đã gửi một thông điệp lạc quan tới các CĐV sau khi đội tuyển Pháp dừng bước ở EURO 2020. Tiền đạo này đã viết trên mạng xã hội: “Thật buồn khi trận đấu kết thúc, vì tôi muốn tiếp tục đem lại niềm vui cho các bạn. Cảm ơn vì sự cổ vũ của các bạn, vì sức mạnh mà các bạn đã truyền cho tôi. Không có gì là dễ dàng, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để trở lại mạnh mẽ hơn”. Benzema chính là một trong không nhiều cầu thủ Pháp tỏa sáng tại giải đấu này.

11. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, đội tuyển Pháp không lọt vào vòng tứ kết của một giải đấu lớn. Trước kỳ EURO năm nay, lần gần nhất Les Bleus không lọt vào Top 8 đội mạnh nhất là khi họ bị loại ở vòng bảng World Cup 2010.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x