ĐT Thụy Sỹ từng tạo nên địa chấn trước Tây Ban Nha 11 năm trước như thế nào?

Hà Trang
16:34 ngày 02-07-2021
Xét về mặt lực lượng, ĐT Thụy Sỹ không phải đối thủ xứng tầm của Tây Ban Nha. Xét về thành tích đối đầu, họ cũng chỉ thắng được La Roja 1 trong 22 lần gặp gỡ trước đó. Nhưng đấy là một chiến thắng vô cùng đáng nhớ của Thụy Sĩ.

Vào 23h00 ngày 2/7 tới, Thụy Sĩ sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình bằng cuộc chiến với Tây Ban Nha ở vòng tứ kết EURO 2020. Thầy trò Vladimir Petković đang tràn trề tự tin sau khi vừa đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới Pháp sau loạt luân lưu cân não.

Nhưng trước mắt họ cũng là một chướng ngại lớn không kém. Tây Ban Nha dù đã cách xa thời hoàng kim của mình thì vẫn là một tập thể gồm toàn ngôi sao thượng hạng. Dẫu vậy, Thụy Sĩ đã rơi vào hoàn cảnh này trước đây, khi đụng độ ở La Roja ở trận ra quân vòng bảng World Cup 2010. Lúc đấy, Tây Ban Nha còn đang là ĐKVĐ châu Âu.

Tây Ban Nha lúc đó là một tập thể siêu mạnh được thừa hưởng từ thế hệ vô địch EURO trước đó 2 năm. Nhưng vấn đề của Bò tót lại nằm trên băng ghế huấn luyện khi đây mới là giải đấu lớn đầu tiên Vicente del Bosque dẫn đội.

Dù đã giành rất nhiều danh hiệu cùng với Real Madrid nhưng Del Bosque không khỏi hồi hộp khi có lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Sự bối rối phần nào của "ngài râu kẽm" ảnh hưởng tới các học trò.

Tây Ban Nha gặp vô vàn khó khăn trước Thụy Sĩ

Khác với EURO 2008, lần này Del Bosque chỉ sử dụng đội hình có 1 tiền đạo là David Villa, người hùng Fernando Torres phải ngồi dự bị. El Nino phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho thêm một tiền vệ trung tâm là Sergio Busquets. Marcos Senna cũng không còn và người thay thế vị trí của anh là Xabi Alonso.

Hàng tiền vệ khi đó của Tây Ban Nha siêu mạnh với cái lõi là "tam giác" Barca: Busquets - Xavi- Iniesta. Hỗ trợ cho họ là Alonso và David Silva. 

Trong khi đó, ở hàng phòng ngự, chỉ có 1 sự thay đổi trong đội hình chính so với năm 2008 là Gerard Pique đá thay Marchena, qua đó tái hợp cặp trung vệ của Barca là Pique - Puyol án ngữ trước khung thành của Iker Casillas. Chạy cánh trái vẫn là Joan Capdevila, còn bên đối diện là Sergio Ramos. 

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Ottmar Hitzfeld không có lấy một ngôi sao đẳng cấp thế giới nào. Họ chỉ có vài cầu thủ quen mặt với khán giả như là thủ môn Diego Benaglio, hậu vệ phải Stephan Lichtsteiner, trung vệ Philippe Senderos, tiền vệ đội trưởng Gokhan Inler.

Nhưng chính vì không có ngôi sao mà lối chơi tập thể của Thụy Sĩ phát huy sức mạnh tối đa. Họ phòng ngự vô cùng vững vàng trong một ngày thi đấu thăng hoa của thủ môn Benaglio. Ngay đầu trận đấu, anh đã cản phá xuất sắc cú dứt điểm cận thành của Pique. Sang đến hiệp 2, anh cũng ngăn chặn được cú sút hiểm hóc của Jesus Navas.

Derdiyok làm khổ hàng thủ Bò tót

Thụy Sĩ kiên trì phòng ngự và được tưởng thưởng bằng một bàn thắng có phần may mắn. Phút 52, Eren Derdiyok bất ngờ có pha thoát xuống đập thẳng trung lộ của Bò tót. Anh bị Pique chặn lại nhưng bóng lại đập vào chân Pique bay ngược về sau. Chỉ chờ có thế, Gelson Fernandes nhanh chân băng vào đệm bóng dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Tạo cơ hội cho Fernandes ghi bàn

Sau bàn thua, Tây Ban Nha vùng lên, họ tung cả Torres và Pedro vào nhưng tất cả những gì nhà ĐKVĐ châu Âu làm được chỉ là cú sút đập trúng xà ngang của Alonso. Chung cuộc, Thụy Sĩ giành chiến thắng khó tin 1-0. Các cầu thủ dự bị của họ thậm chí xếp hàng bên ngoài đường piste chờ đón tiếng còi chung cuộc hệt như trong một trận chung kết.

Tuy thua trận, Del Bosque vẫn giữ phong thái của một quý ông khi sang chia vui với người đồng cấp Hitzfeld. Del Bosque dường như nhìn ra được các vấn đề trong đội bóng của mình nên vẫn tràn trề tự tin. Và quả thật, Tây Ban Nha sau đó đã thẳng một mạch để tiến vào trận chung kết, sau đó vô địch. Còn Thụy Sĩ, họ có thể tự hào rằng mình là đội duy nhất đánh bại nhà vô địch thế giới trong giải đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x