Tin vào Hazard, Martinez dễ phải trả giá

Gia Hưng
07:05 ngày 12-06-2021
Quyết định tin dùng Eden Hazard ngay từ những trận đầu EURO 2020 này chỉ là sự lạc quan tếu của Roberto Martinez. Bản thân HLV này đang đặt cược vào tầm vóc lịch sử của Hazard với bóng đá Bỉ hơn là thực tiễn thi đấu trên sân.

Mang Hazard đến EURO khi ngôi sao này nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải qua ở Real Madrid, HLV Martinez không những không tỏ ra lo lắng mà còn tuyên bố mạnh miệng về triển vọng tỏa sáng của học trò: “Tôi bị thuyết phục rằng chúng ta sẽ được chứng kiến Eden hay nhất ở EURO này”, ông trả lời phỏng vấn trước giải. “Cậu ấy luôn chơi tốt khi đại diện cho Bỉ, không bao giờ gây thất vọng. Tôi đã thấy một Eden hăng hái hơn trong vài tuần gần đây”.

Trái lại, cá nhân Hazard lại không lạc quan đến thế. Vài ngày trước khi trả lời phỏng vấn một kênh truyền thông Bỉ, chân sút này thừa nhận: “Tôi không ở thể trạng lý tưởng. Chúng tôi vẫn mong đội ngũ y tế sẽ giúp được tôi lần này. Đá chính từ những trận đầu là một khả năng, HLV sẽ quyết định, nhưng chúng tôi đều mong mọi chuyện sẽ ổn”.

“Bấp bênh”, đó là cảm nhận chung khi đọc dòng phát biểu của Hazard. Chính cầu thủ này cảm thấy chưa ổn thì làm sao HLV đảm bảo anh sẽ là phiên bản hay nhất? Lời nói của Martinez chỉ là một cách lên gân. Thực tế phũ phàng với những người mơ mộng: đã 1 năm 7 tháng trôi qua kể từ khi anh đá chính lần gần nhất cho đội tuyển, trận gặp Đảo Síp ở vòng sơ loại EURO. Kể từ khi sang Real, Hazard chỉ đá thêm 4 trận nữa trước khi hoàn toàn vắng mặt. Lần gần nhất ra sân, Hazard chơi... 8 phút trước Croatia.

HLV Martinez tin Hazard (áo đỏ) có thể vượt qua ám ảnh chấn thương để tỏa sáng tại EURO 2020

Mang Hazard đến EURO là quyết định hiểu được, vì đây là thủ quân đội tuyển từ World Cup 2018. Nhưng khẳng định anh sẽ tỏa sáng là một cách “nói liều”. Tầm vóc quá lớn của Hazard tại quê nhà khiến HLV Martinez phải làm quen với việc chiều lòng anh và trả lời những câu hỏi phỏng vấn vì anh. Đừng lạ vì điều đó. Lịch sử bóng đá Bỉ chỉ chứng kiến một người lọt vào Top 3 cầu thủ hay nhất một kỳ World Cup, kể từ khi giải cá nhân này được trao từ Espana 1982. Đó là Eden Hazard, với Quả bóng bạc World Cup 2018. Đó cũng là giải đấu đầu tiên anh mang băng thủ quân đội tuyển, và thành tích Huy chương đồng năm đó cũng là tốt nhất lịch sử.

Khi LĐBĐ Bỉ (RBFA) tổ chức một cuộc bầu chọn nhân vật vĩ đại nhất lịch sử nền bóng đá, Hazard giành chiến thắng. Anh vượt qua Jan Ceulemans, tiền vệ huyền thoại giúp Bỉ xếp thứ tư World Cup 1986 và về nhì EURO 1980. Bại binh còn có Paul van Himst, tiền đạo cùng Bỉ xếp thứ 3 EURO 1972. 

Rõ ràng, ở tuổi 30, kể cả khi nghỉ thi đấu một thời gian dài vì chấn thương, Eden Hazard vẫn là tượng đài lớn nhất của bóng đá Bỉ, không chỉ đương thời mà là mọi thời đại, ít nhất trong mắt người yêu mến tuyển Bỉ. Thế nên, Martinez buộc phải nói thế về anh, đặt niềm tin vào anh, dù chính ông biết phần nào trong số đó, có thể hơi mù quáng.

Bỉ không phụ thuộc vào Hazard

Trong thời gian gần 2 năm vắng Hazard, Bỉ đá 12 trận, chỉ thua 1 trước Anh trên sân khách vòng bảng Nations League 2020/21. Không Hazard, trong tay Martinez còn De Bruyne, Mertens, hoặc người em Thorgan Hazard có thể đá tốt trên hàng công 3 người của sơ đồ 3-4-3.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x