Top 10 đội 'cửa dưới' đáng theo dõi ở EURO 2020

PHƯƠNG MINH
17:18 ngày 10-06-2021
Thường thì ở những giải đấu lớn, người ta chỉ quan tâm đến những ứng cử viên vô địch. Nhưng tại EURO 2020, vẫn có những đội “chiếu dưới” đáng để các CĐV trung lập theo dõi . Dù đôi khi, lý do để họ làm vậy chẳng liên quan gì đến chuyện chuyên môn...

1. ÁO

Hầu hết mọi người đều yêu thích thứ bóng đá tấn công hấp dẫn. Nhưng đây không phải là cách duy nhất để tận hưởng trận đấu. Vì có “âm” sẽ có “dương”, mà đội tuyển Áo thuộc diện “dương” cứng cựa. Dưới bàn tay của HLV Franco Foda, họ đã biến thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực thành một nghệ thuật. Mà lối đá này đôi khi cũng hiệu quả không ngờ, giống như khi Hy Lạp đăng quang ở EURO 2004. Nếu bạn cần một nhân vật phản diện, Áo sẽ là một lựa chọn hoàn hảo.

2. CZECH

Thực ra người ta chẳng có lý do gì để cổ vũ CH Czech cả. Họ chơi không nổi bật ở vòng loại, không có nhiều cầu thủ tên tuổi và thậm chí, chẳng có một lối chơi rõ ràng. Nhưng chính điều này lại khiến đội bóng của xứ sở Pha lê trở nên nguy hiểm. Vì trong bảng đấu có Anh, Scotland và Croatia, sẽ chẳng ai chú ý đến họ mà chỉ quan tâm đến những con “cá mập”. Bước vào giải với tư cách một kẻ ngoài lề, biết đâu CH Czech lại gây bất ngờ.

3. PHẦN LAN

Không gì lãng mạn hơn việc dõi theo bước tiến của một tân binh, một đội bóng chưa từng góp mặt ở EURO. Vì là “lính mới”, người ta có lý do để lạc quan khi ngay việc góp mặt ở một giải đấu lớn thế này đã là niềm hạnh phúc. Nếu cổ vũ Phần Lan, bạn hãy sẵn sàng đón nhận bất kỳ kết quả nào. Ngoài ra, nếu là một người đàn ông thực thụ thì bạn càng có lý do để cổ vũ Teemu Pukki cùng các đồng đội. Vì Pukki có nghĩa là... “con dê”.

4. BẮC MACEDONIA

Một tân binh khác, bên cạnh Phần Lan. Bắc Macedonia sẽ là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn là người yêu thích những bất ngờ. Họ chính là đội bóng đã tặng cho đội tuyển Đức thất bại đầu tiên ở vòng loại World Cup sau 20 năm. Người mở tỷ số cho Bắc Macedonia trong trận đấu ở Duisburg hồi tháng Ba là ông già 37 tuổi Goran Pandev, cầu thủ chắc chắn sẽ khiến tất cả thốt lên: “Cái gì, anh ta vẫn còn chơi bóng á?”. Đội bóng vùng Balkan sẽ là một ẩn số thú vị.

5. NGA

Đội tuyển Nga là bí ẩn tiếp theo của EURO 2020, vì bạn không thể biết trước đội bóng này sẽ chơi như thế nào. Họ từng lọt vào bán kết EURO 2008, khi không nhận được quá nhiều kỳ vọng. Nga cũng đi đến tận vòng tứ kết World Cup 2018, khi tất cả cùng cho rằng họ có thể sẽ trở thành đội chủ nhà kém nhất trong lịch sử giải đấu. Chính vì tính khó lường của bóng đá, đội quân dưới quyền HLV Stanislav Cherchesov sẽ rất đáng để dõi theo ở kỳ EURO sắp tới.

6. SCOTLAND

Scotland là một ví dụ khác của một đội bóng dự EURO 2020 với tâm thế “có mặt ở đây là vui rồi”. Nhìn nhận một cách thực tế, thầy trò HLV Steve Clarke cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng của giải đấu. Nhưng người Scotland sẽ dự giải với một mục tiêu vô cùng cụ thể là ngáng chân Anh trong trận đấu ở Wembley ngày 18/06. Với Andy Robertson và các đồng đội, một chiến thắng trước gã hàng xóm đáng ghét này có lẽ còn ngọt ngào hơn cả một tấm huy chương.

7. SLOVAKIA

Thường thì một giải đấu quốc tế danh giá sẽ chỉ dành cho những đội bóng hàng đầu. Đó là nơi những kẻ mạnh nhất gặp nhau. Nhưng chính vì thế, Slovakia lại trở nên đặc biệt vì họ... không mạnh, thậm chí là yếu nhất giải. Slovakia chỉ giành vé dự EURO 2020 qua loạt play-off của UEFA Nations League nhờ đánh bại CH Ireland trên chấm luân lưu, rồi vượt qua Bắc Ireland trong hiệp phụ. Ngoài một Marek Hamsik đã hết thời, họ không còn ngôi sao nào khác và cũng ghi được rất ít bàn thắng.

8. THỤY SỸ

Thụy Sỹ chưa bao giờ có lối chơi hấp dẫn, và cũng chưa chắc đã vượt qua được vòng bảng. Nhưng bù lại, họ lại có những cầu thủ rất khó lường. Dù ít được ra sân ở Liverpool, Xherdan Shaqiri vẫn có thể làm những điều không tưởng. Granit Xhaka thì có thể mắc những sai lầm ngớ ngẩn ở bất kỳ thời điểm nào. Và nếu đó là chưa đủ, hãy theo dõi những màn trình diễn của Yann Sommer, người ngoài nghề chính là thủ môn còn là một tay guitar và một chuyên gia ẩm thực.

9. THỔ NHĨ KỲ

Có một cái tên bạn cần theo dõi ở đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Burak Yilmaz. Tiền đạo sẽ tròn 36 tuổi sau khi EURO 2020 kết thúc đang trải qua mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Vài năm sau khi trở về từ Trung Quốc, nơi anh khoác áo Beijing Guoan, Yilmaz đến Lille và trở thành nhân tố chủ chốt giúp đội bóng này giành chức vô địch Ligue 1 trước mũi PSG. Nếu bạn thích màn hồi xuân của một gã trai già, Yilmaz và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là lựa chọn lý tưởng.

10. UKRAINE

Đôi khi, ngôi sao lớn nhất của một đội bóng không phải người thi đấu trên sân, mà là người ngồi trong cabin huấn luyện. Ukraine là đội bóng như vậy, khi cái tên sáng giá nhất của họ là HLV Andriy Shevchenko. Cựu danh thủ từng khoác áo Dinamo Kiev, Milan và Chelsea đã dẫn dắt đội bóng Đông Âu được 5 năm và EURO 2020 mới là giải đấu lớn đầu tiên của ông. Và nếu có CĐV trung lập nào theo dõi đội bóng này, chắc hẳn họ là fan của Sheva chứ không phải của Ukraine.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x