Trào phúng: EURO 2016 và sức mạnh thiên triều

Ngọc Trung
14:51 ngày 10-07-2016
Một ngày trước chung kết EURO 2016, không xa sân Stade de France cho lắm, cỡ 1.300km đường ô-tô đi về phía Tây Nam…
…Zinedine Zidane ngồi vùi đầu trong phòng làm việc tại Madrid, trước mắt ngổn sang sách đông tây kim cổ đúc rút tinh hoa dùng người, dụng binh, từ Hồng Lâu Mộng đến Đại gia Gatsby. Vị chiến lược gia người Pháp ngồi tập trung, mồ hôi chảy thành rãnh trên trán, ra điều có vẻ chăm chú lắm. Tưởng làm gì, hóa ra Zizou đang ngồi chải tóc. 

Vừa chải tóc, Zidane vừa lẩm bẩm một mình bằng giọng Pháp pha chút nắng Algeria:
- Đúng là xã hội bất công bạc đãi nhân tài, giữa lúc Paris mở hội thế này mà dân chơi như mình vẫn phải ngồi đây bó gối nghiên cứu tài liệu cho đủ 8 tiếng/ngày. Lão Perez đúng dở người, tụi cầu thủ còn dự EURO chưa xong, lấy ai mà dạy. Biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng bây giờ, thật là chán quá đi!

Đang than vãn bỗng nghe chuông điện thoại reo, thấy số lạ Zidane định bụng không nghe. Nhưng nghĩ lại, “nhỡ tay nào rủ đi uống bia nhắm bò tót thì sao”, thế là Zizou “slide to answer”. Trong máy vang lên một giọng chua loét, kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo, nói tiếng Anh bằng giọng Manchester nhưng chưa sõi, lại còn pha chút Porto, chút London, chút Milan lại còn chút Madrid:
- Alo! Zidane hã (chữ “hả” ngân dài và vút lên quá độ)! Anh Mourinho đây, đang làm gì đấy em?

Zidane có chút cau mày nhưng vẫn niềm nở đáp:
- Ôi anh! Lâu quá không gặp, chắc phải từ lúc anh bị lão Perez sa thải vì không vô địch nổi Champions League ấy nhỉ? Nghe bảo anh vừa ký hợp đồng với Manchester United hả, ngon quá! Lúc nào bị sa thải thì báo em nhé, để em sang M.U chứ tại Real mới làm vài tháng em đã nhỡ vô địch Champions League mất rồi, chán.

Zidane chỉ cần vài tháng đã đưa Real đến chức vô địch Champions League
Zidane chỉ cần vài tháng đã đưa Real đến chức vô địch Champions League

Mourinho biến sắc nhưng may không “Video Call” nên chẳng sao, tình cảm anh em vẫn đong đầy như nước biển Đông nhiễm chất độc do Formosa thải ra. Đang tính chuyện hỏi mua Alvaro Morata nhưng lập tức đánh trống lảng chuyển sang chuyện EURO 2016 cho thời sự:
- EURO năm nay Pháp của chú với Bồ Đào Nha của anh gặp nhau ở chung kết có vẻ hay đấy nhỉ?

Zidane đáp liền:
- Ôi dào, em quan tâm gì anh. Pháp nhà em vô địch EURO mãi rồi, 1984 rồi 2000. Mà nhé, năm 2000, chính em sút bay Bồ Đào Nha của ông anh đấy. Kể ra Bồ đợt đấy cũng mạnh, Figo này, Rui Costa này, đá trận ấy cũng hay, tính ra có cố gắng nhưng chưa đáng kể. Hì!

Nghe thế, Mourinho nghĩ bụng “Ăn quả penalty rùa mà cũng to mồm” nhưng miệng lại bảo:
- Thời đấy thì chú là nhất quả đất rồi, ai bằng.

Zidane sa sầm mặt: “Thua liểng xiểng cả năm qua mà mồm vẫn độc địa gớm. Ý ông bảo tôi thua thằng Ronaldo “béo” ngoài hành tinh chứ gì”. Đấy là Zizou nghĩ trong đầu thế, chứ nói lại khác:
- Em không dám. Thời em chơi bóng, tài năng nhiều vô kể, tụi bạn em từ Ronaldo, Raul, Figo này, rồi đám Totti, Shevchenko… nữa này, chẳng biết ai hơn ai đâu. Ông anh đã sinh khác thời mà còn phải giải nghệ sớm, nếu gặp thời em chắc đến lúc giải nghệ vẫn chưa tốt nghiệp học viện.

Bị ông em đâm chọc mấy câu, Mourinho phải giở giọng trịch thượng khoe của sở trường:
- Năm nay, M.U vào tay anh, thế nào cũng xoay chuyển càn khôn cho mà xem. Tài của anh chú biết rồi, anh chả nói nữa. Thêm nữa, chú xem “nhân tố M”, đám học trò mới của anh chi phối EURO 2016 này kinh không. Darmian này, Schweinsteiger này, Rooney này rồi ông cốp Ibrahimovic vừa sang nữa này.

Zidane sút penalty tiễn Bồ Đào Nha về nước tại EURO 2000
Zidane sút penalty tiễn Bồ Đào Nha về nước tại EURO 2000

Mourinho vừa hết lời, Zidane bỗng cười sằng sặc đáp:
- Ối anh ơi, anh làm em buồn cười quá. Đám học trò anh đi đâu phá đấy, khác gì bán độ đâu mà cũng khoe. EURO 2016 này vẫn là của thiên triều thôi!

Mourinho ngớ người hỏi:
- Thiên triều là bọn nào?

Zidane đáp:
- Ông anh làm bóng đá bao năm mà không biết thiên triều, chán ông anh quá. Thiên triều tức là Tây Ban Nha, quê hương thứ ba của em ấy. Này nhé, trống trị từ cấp CLB đến đội tuyển, như nước lớn trong thiên hạ, lại chẳng thiên triều?

Mourinho cười mỉa :
- Chú không xem EURO à? Thiên triều của chú lủi thủi về nước từ vòng 1/8 kia kìa!

Zidane chuyển giọng ôn tồn:
- Đấy là ông anh biết một mà chẳng biết hai. Này nhé, năm nay bọn thành công toàn nhờ cử người sang Tây Ban Nha du học hết đấy.

Mourinho tỏ vẻ chưa hiểu:
- Là như nào?

Những cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha thống trị EURO 2016
Những cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha thống trị EURO 2016

Zidane hắng giọng lấy hơi rồi chém, đồng tài liệu đang nghiên cứu trước mặt bay tung tóe:
- Ông anh nhìn lại hộ em, 4 đội vào bán kết EURO này, cầu thủ tỏa sáng và tạo ảnh hưởng lớn nhất toàn đang chơi bóng tại Tây Ban Nha hết. Bale (Xứ Wales), Ronaldo (Bồ Đào Nha), Kroos (Đức) học trò em nhé, rồi Griezmann, đàn em em nữa. Mà tiết lộ thêm cho ông anh biết thêm, để Pháp thành công, ông anh em Michel Platini phải chơi trò khổ nhục kế, chỉ đạo 13 CLB đồng loạt từ chối Griezmann hết để nó sang Tây Ban Nha chơi bóng, thấm nhuần tư tưởng thiên triều từ bé mới có ngày hôm nay đấy. Bọn bị loại vòng ngoài, Croatia là tiếc nhất, trụ cột cũng toàn những đứa đang chơi bóng tại Tây Ban Nha, đáng kể nhất là cậu Luka Modric học trò em chứ ai.

Mourinho ra vẻ ngần ngừ:
- Ừ cũng đúng, nhưng chưa chuẩn. Chú vẫn chưa giải thích cho anh tại sao Tây Ban Nha bị loại sớm đâu, đánh trống lảng quá.

Zidane lại cười sằng sặc, cười còn to hơn trước rồi đáp:
- Tưởng đầu óc suy luận phân tích của ông anh sắc sảo thế nào. Tây Ban Nha năm nay năm nay toàn trọng dụng bọn lính về từ đánh thuê nước ngoài nên bị loại sớm. Thứ nhất, ngôi sao sáng nhất vẫn là cậu Andres Iniesta. Nhưng cậu này sao gánh nổi cả đội khi mà Vicente Del Bosque, ông thầy em, già rồi đâm ra lẩn thẩn đi trọng dụng De Gea, Fabregas, Silva (Anh), Morata (Italia). Thử gọi cậu Isco học trò em xem, khác ngay!

Vừa đuối lý vừa bị móc họng, Mourinho cay cú tạ từ:
- Thôi anh thua chú. Bây giờ anh phải đi gặp cậu Ibra chút đã. Con át chủ bài của anh mùa tới đấy.

Zidane vẫn chưa chịu buông:
- Bận rộn thế anh. Cho em gửi lời hỏi thăm cậu Ibra nhé. Em định bụng chiêu mộ cậu ấy về đá cho Real Castilla, có gì năm tới hai đội gặp nhau ở chung kết Cúp Nhà vua như mùa giải 1979/80 cho vui, nhưng các anh đang thiếu trụ cột quá nên em nhường. Thôi hẹn anh tại Champions League mùa tới nhé, anh em so tài phát. Mà chẳng biết M.U ông anh đã “chạy” vào bảng nào chưa nhĩ (đến lượt Zidane nói chữ “nhỉ” ngân dài và vút lên quá độ)?

Nhưng Zizou vừa dứt lời thì nghe tiếng “tút…tút…” từ trong máy phát ra. Ông vừa nghĩ “Lương cao thế mà để điện thoại hết tiền, đúng là kẹt xỉ” vừa nhìn lên đồng hồ treo tường, kim chỉ đúng 17h00. Thế là một ngày dài nữa trôi qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x