Trong thất bại, người Đức nhớ Klose

Tiểu Lý
10:12 ngày 01-07-2021
ĐT Đức đã bị loại ở vòng 1/8 sau thất bại 0-2 trước Anh đêm thứ Ba vừa qua. Trong nỗi đau thua trận, những người yêu Cỗ xe tăng cảm thấy rất nhớ cái tên Miroslav Klose.

Người Đức vừa phải nói lời chia tay với EURO 2020, sau khi để thua chủ nhà Anh 2 bàn không gỡ ở vòng 1/8. Thầy trò HLV Joachim Loew đã thất bại cay đắng ở một giải đấu mà họ chơi tấn công không thể tệ hơn. Trong hành trình ngắn ngủi chỉ với 4 trận đấu, có tới 2 trận, Cỗ xe tăng không thể “nổ súng”.

Trong đêm buồn ở Wembley, người Đức bỗng thấy nhớ Miroslav Klose hơn bao giờ hết. Họ nhớ tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử của mình, bởi trên đất Anh đêm thứ Ba vừa qua, chiếc mặt nạ của Cỗ xe tăng đã bị kéo xuống. Cả một nền bóng đá lớn với bề dày thành tích ở các giải đấu quốc tế vậy mà không có nổi một “số 9” ra hồn.

Xem Timo Werner vất vả xoay xở giữa hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, người Đức đều có chung một cảm giác là thất vọng đến cùng cực. Ngôi sao đang khoác áo CLB Chelsea như tàng hình trên sân. Suốt trận, anh chỉ tạo được duy nhất 1 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương ở phút 32, nhưng đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Werner bằng một cách nào đó luôn duy trì trạng thái dứt điểm tệ hại từ ở Chelsea cho đến khi khoác áo ĐT Đức thi đấu ở EURO 2020. Thật khó có thể tin nổi, trong suốt hành trình của Cỗ xe tăng tại giải năm nay, chân sút 25 tuổi này chỉ tạo được đúng 2 cú dứt điểm, bao gồm cả cú sút bị thủ môn Jordan Pickford của ĐT Anh chặn đứng vừa qua.

Xem Werner “tàng hình” và vô duyên trên sân, người Đức càng nhớ Klose (ảnh nhỏ)

Không phải HLV Loew không biết Werner “chân gỗ”. Kể từ khi ông tạo cơ hội cho anh khoác áo ĐTQG, đã rất nhiều lần, tiền đạo 25 tuổi này bỏ lỡ những cơ hội khó tin. Nhưng Loew quá bảo thủ và không chịu tìm giải pháp để khắc phục vấn đề này. Ông vẫn “cố đấm ăn xôi”, mù quáng đặt niềm tin vào Werner để rồi ĐT Đức đã phải trả một giá rất đắt tại EURO 2020.

Thực ra, Loew hoàn toàn có thể đưa ra nhiều lời giải cho bài toán kém hiệu quả của hàng công, đặc biệt với trường hợp “chân gỗ” của Werner, đơn cử như việc để ĐT Đức chuyển sang đá với một “số 9 ảo” chẳng hạn. Bởi trong tay ông có rất nhiều nhân tố có thể đá nửa số 9, nửa số 10 một cách hiệu quả như Thomas Mueller hay Kai Havertz… 

Trong 4 trận đấu ở EURO 2020, ĐT Đức ghi được 6 bàn thắng. Nhưng phải nhắc lại rằng, trong đó có 2 bàn được cầu thủ của Bồ Đào Nha “biếu không” từ các tình huống đốt lưới nhà của trung vệ Ruben Dias và hậu vệ trái Raphael Guerreiro. Điều đó cho thấy, “cỗ xe tăng” kém hiệu quả trong tấn công như thế nào.

Giá như ở EURO 2020, HLV Loew có trong đội hình Klose, “số 9” vĩ đại nhất của ĐT Đức với 71 pha lập công, “cỗ xe tăng” có lẽ đã không phải dừng chân ngay ở vòng 1/8.

Klinsmann bị chế nhạo vì khen Werner

Trước trận đấu với Anh, cựu danh thủ Juergen Klinsmann đã dành nhiều lời khen cho trung phong Timo Werner của ĐT Đức. Ông gọi ngôi sao đang khoác áo Chelsea là “một tay đáng gờm” và hết lời tán dương việc Joachim Loew đã triệu tập Werner thi đấu ở VCK EURO 2020. Sau khi ĐT Đức bị loại, thông qua mạng xã hội, nhiều CĐV đã chế nhạo Klinsmann vì điều này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x