Tassotti thì là trở về nhà theo đúng nghĩa. Ông vốn sinh ra ở San Basilio, quận thứ 30 của Rome. Tassotti gia nhập lò đào tạo trẻ của Lazio, một trong hai đội bóng lớn của thủ đô bên cạnh AS Roma, và có hai mùa khoác áo đội một của đội bóng này trước khi chuyển sang AC Milan và trở thành một huyền thoại ở đó. Gia đình của Tassotti đã chuyển về Milan sống từ lâu, nhưng ông vẫn còn rất nhiều họ hàng ở San Basilio.
Cũng ở Milan, Tassotti biết Shevchenko. Ông đảm nhận nhiều cương vị trong bộ máy huấn luyện của Milan - từ HLV trẻ, trợ lý, tới HLV tạm quyền - trong thời gian Sheva thi đấu cho Rossoneri (1999-2006). Cũng bởi thế, ngay khi chia tay Milan sau 36 năm gắn bó (17 năm làm cầu thủ, 19 năm làm HLV), Tassotti quyết định tới làm trợ lý HLV đội tuyển Ukraine theo lời mời của Shevchenko. Sau thất bại ở World Cup 2018 (không qua được vòng loại), họ đã làm nên lịch sử cho bóng đá Ukraine ở lần thử sức thứ hai.
Ở Olimpico tới đây, Ukraine chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ những CĐV trung lập - các CĐV Italia. Chính là nhờ “mối liên hệ Italia” mạnh mẽ mà cả Shevchenko lẫn Tassotti đang nắm giữ. Với Shevchenko và Tassotti, Olimpico trong những năm tháng còn chơi bóng/làm việc ở Italia luôn là một trong những “hiểm địa”. Nhưng thứ Sáu này, Olimpico là “nhà”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn