Võ sĩ võ đường và võ sĩ đường phố

Dũng Phan Dũng Phan
15:27 ngày 06-07-2021
Bạn có biết sự khác biệt của một võ sĩ Karate ở trong võ đường và một võ sĩ Karate ở ngoài đường phố không? Khác biệt nằm ở chữ “sát”.

Võ sĩ trong võ đường bị cấm sử dụng các món võ sát thủ, chỉ tập trung với các đường quyền theo bài hoặc những cú đá vòng truyền thống để ăn điểm. Còn võ sĩ ở đường phố được dùng các đòn cấm, và sẵn sàng chiến đấu bằng tất cả trong tay để sống, để tồn tại, và để có tiền. Vì lẽ đó võ sĩ đường phố chơi trực diện hơn, nhanh hơn và độc hơn. Còn võ sĩ võ đường chơi hoa lá hơn, đẹp mắt hơn, nhưng dứt điểm đơn giản hơn. 

Italia và Tây Ban Nha ở Euro 2020 có nhiều sự tương đồng về lối chơi. Cả hai đội bóng đều thích ban bật, đều lấy tấn công làm chủ đạo, và đều có các nghệ sĩ tài hoa ở tuyến giữa. Tuy nhiên, nếu Tây Ban Nha giống như một võ sĩ trong võ đường, quá ham ban bật, chuyền theo bài và gây ru ngủ cho cổ động viên lẫn…chính họ, thì Italia là một võ sĩ ở đường phố, cũng các đường quyền ấy, cũng phong cách từa tựa ấy, nhưng ào ạt hơn, đẹp mắt hơn, và dứt điểm “một phát chết luôn” chứ không “nói nhiều làm ít” như võ sĩ Tây Ban Nha.

Luis Enrique nghĩ gì khi nhìn những gì Italia trình diễn lúc này ở Euro 2020? Có lẽ ông nghĩ về chính ông với Barcelona của mùa giải 2014/15. Vâng, chính là thứ bóng đá đó. Bằng cách để Xavi lên ghế dự bị và sử dụng Ivan Rakitic cùng bộ ba MSN (Messi-Suarez-Neymar) khét tiếng ở trên cao. Enrique tạo nên một Barcelona vẫn kiểm soát bóng nhưng bớt rườm rà đi, vẫn chuyền ngắn nhưng trực diện hơn, vẫn ban bật nhưng gọn gàng hơn. Năm đấy, họ giành cú ăn 3 thứ 2 trong lịch sử đội bóng. Bây giờ, sau 6 năm, Luis Enrique cũng gặp lại người Ý. Nhưng thật đáng tiếc khi tập thể mà ông có trong tay không như 6 năm trước, mà thực tế là ở phía đối thủ.

Con đường và lá thăm Euro 2020 đã dẫn Italia và Tây Ban Nha đến với nhau trong trận bán kết danh giá này. Trái bóng chưa lăn đã biết đây sẽ là bữa tiệc của thịnh soạn và những đường lên bóng đẹp mắt. Cốt lõi vấn đề vì thế nằm ở việc dứt điểm. Đặt trên bàn cân này, rõ ràng Tây Ban Nha lép vế hơn hẳn Italia. Võ sĩ người Ý có cách dứt điểm đa dạng, nhiều chiêu, nhiều trò, và đầy tính sát thương cao của một kẻ đã lăn lộn đường phố. Trong khi đó, võ sĩ người Tây Ban Nha hiền lành, “tù” hơn hẳn và cũng quá đơn điệu trước khung thành đối thủ. Võ sĩ Ý sẽ thắng dễ ư? Đừng vội tự tin như thế mà khinh thường võ sĩ Tây Ban Nha. Đây là Tây Ban Nha, và Tây Ban Nha có truyền thống với lối chơi này. Chủ quan trước bò tót, sẽ là một cú knock-out không gượng dậy được. Còn Italia đến giờ mới cách mạng lối chơi, trước đó họ phòng ngự.

Italia hay hơn, nhưng Tây Ban Nha có truyền thống tấn công hơn. Khác biệt rất có thể sẽ nằm ở một cú vung chân bất ngờ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x