Xứ Wales lần đầu dự EURO: Gặp thời một tốt cũng thành công...

Kinh Thi Kinh Thi
20:57 ngày 12-10-2015
Chiến tích lịch sử (lần đầu tiên có vé dự VCK EURO, lần thứ hai được góp mặt ở một giải lớn - sau World Cup 1958) của đội tuyển Xứ Wales được khẳng định trong hoàn cảnh như thế nào? Họ... thua Bosnia & Herzegovina 0-2. Không dễ nói đâu là nền bóng đá... nhỏ hơn, giữa Bosnia & Herzegovina và Xứ Wales.
1. Lần đầu tiên đội tuyển Bosnia & Herzegovina được góp mặt ở vòng loại EURO là tại EURO 2000. Thua một đối thủ như thế đã là câu chuyện chẳng mấy vẻ vang. Thua rồi lại được cấp vé dự VCK EURO thì càng trớ trêu. Đấy có lẽ là trận thua vĩ đại nhất, đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Xứ Wales! 

Xứ Wales lấy vé vì đối thủ chính của họ là Israel chứ không phải Bosnia & Herzegovina. Và Israel thua Đảo Síp ngay tại sân nhà, như mọi người đã biết. Bây giờ, Xứ Wales đứng trên Bosnia & Herzegovina, Israel, Đảo Síp và Andorra. Không có gì bất ngờ với một trật tự như vậy. Hành trình vào VCK EURO đã trở nên quá dễ dàng khi Michel Platini và phe cánh của ông - chủ yếu vì những mưu đồ chính trị - mở rộng giải đấu danh giá này từ 16 lên đến 24 đội. 

2. Tóm lại, trong cột mốc lịch sử của bóng đá Xứ Wales nói chung cũng như chỗ đứng huy hoàng của ngôi sao Gareth Bale hoặc HLV Chris Coleman nói riêng, có sự đóng góp rất lớn của Nữ thần may mắn. Tất nhiên, may mắn chỉ đến với những ai xứng đáng, như người ta vẫn nói. Không thể sổ toẹt vai trò người hùng của Bale trong hành trình lịch sử này. Quy những đường chuyền thành bàn và những pha ghi bàn trực tiếp thành điểm số, Bale sẽ trở thành ngôi sao số 1 không chỉ trong đội tuyển Xứ Wales mà ở cả vòng loại EURO. Nhưng, vẫn xin nhắc lại: tất cả rút cuộc vẫn sẽ trở nên vô nghĩa nếu như mỗi bảng chỉ chọn 1 đội dự VCK. 


Gareth Bale cùng đồng đội chung một thế hệ như Joe Allen, Aaron Ramsey, Neil Taylor... đã tận dụng triệt để may mắn, đã khai thác được yếu tố “thiên thời” để làm nên lịch sử. Họ đều đáng khen. Nhưng nếu so sánh với các thế hệ trước đây, có vẻ sẽ không công bằng với Craig Bellamy, Ryan Giggs, Ian Rush, Mark Hughes hoặc Neville Southall... 

3. Thật ra, người ta vẫn cứ so sánh. Bóng đá giống như cuộc sống là ở chỗ ấy. Khoan nói cỡ Giggs hoặc Rush, siêu sao số 1 thế giới (trong thời oanh liệt của họ) như George Best hoặc George Weah cũng đành “chịu chết”, không bao giờ dám mơ World Cup vì đội tuyển của họ quá yếu. Bale chưa bao  giờ nói “không” với các trận giao hữu của đội Xứ Wales. Anh luôn nhiệt tình, dốc hết khả năng để cống hiến cho ĐTQG. Vẫn biết như thế. Nhưng vẫn không bằng Weah từng giữ một lúc 4 cương vị quan trọng trong đội tuyển Liberia (thủ quân kiêm HLV, kiêm giám đốc kỹ thuật, kiêm... nhà tài trợ). Nói vậy chỉ để nhấn mạnh lần nữa: vẫn không thể bỏ qua vấn đề “số phận”. Italia không bao giờ là một đội bóng xoàng. Vĩ đại là đằng khác. Nhưng huyền thoại Roberto Baggio của bóng đá Italia vẫn chưa bao giờ được dự EURO. Đấy là số phận, chứ là gì nữa? 

Hãy trở lại với Gareth Bale, với Chris Coleman, và với đội tuyển Xứ Wales nói chung. Họ cần hiểu rõ giá trị của mình, hiểu rõ họ đã may mắn ra sao so với những thế hệ đi trước, và hiểu rõ thời cuộc nữa. Để làm gì? Để họ sẽ lại có dịp tận hưởng may mắn ở VCK. Nữ thần may mắn sẽ lại ghé thăm, nếu họ lại tỏ ra xứng đáng lần nữa. Sẽ là một sai lầm lớn nếu Bale và đồng đội quên đi một điều quan trọng: họ đang gặp thời, và họ vẫn chưa hết thời!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x