Có thể khẳng định như thế vì Tottenham thời HLV Nuno Santo quả là đội bóng luôn khiến các CĐV thất vọng, đặc biệt là trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước M.U. Vì lẽ đó, khi Conte đến tiếp quản, đó cũng là một sự thay đổi cần thiết để vực dậy đội bóng. Tất nhiên Conte không chiến đấu một mình. Ông có ngay sự ủng hộ của cầu thủ quan trọng nhất của Tottenham, đó là tiền đạo Harry Kane.
Ở chiều ngược lại, Kane hoàn toàn có thể hy vọng anh sẽ sớm tìm lại phong độ tốt sau quãng thời gian đáng quên dưới thời Nuno Santo. Anh đang trải qua chuỗi phong độ tệ nhất chưa từng có trong 6 năm qua. Tính đến hiện tại, Kane mới có 1 bàn thắng sau 9 vòng đấu tại Premier League. Phong độ tệ hại của tiền đạo người Anh cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Tottenham thi đấu sa sút ở mùa giải này.
Conte là người từng giúp một Lukaku sa sút ở M.U trở thành cỗ máy ghi bàn khi cập bến Inter. Liệu Kane có trở thành một trường hợp tương tự. Và nếu Kane có được niềm vui trở lại, Tottenham cũng không còn phải lo lắng chuyện đội trưởng của họ đòi rời bỏ CLB như hồi mùa Hè vừa qua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn