3 điều đáng hổ thẹn của Arsenal sau trận thua BATE

Hà Trang
11:46 ngày 15-02-2019
Trận thua bạc nhược của Arsenal trước BATE Borisov vừa ảnh hưởng đến tương lai của Pháo thủ tại Europa League, vừa bộc lộ những hạn chế và vấn đề nội bộ.
3 điều đáng hổ thẹn của Arsenal sau trận thua BATE

Hàng thủ tệ hại

Dù đã thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ, Arsenal vẫn để hàng công cùn của BATE chọc thủng lưới. Bàn thua vẫn vô cùng sơ đẳng, một tình huống cố định, bóng được câu vào và bùm, mành lưới Petr Cech rung lên. Không mấy ngạc nhiên, hàng thủ Arsenal vẫn gồm toàn những gương mặt bất ổn quen thuộc.

Sự phối hợp giữa Shkodran Mustafi và Laurent Koscielny là tác nhân chính khiến Arsenal để thủng lưới còn nhiều hơn cả Crystal Palace và Newcastle tại Ngoại hạng Anh mùa này. Như để tăng thêm đau đầu cho Unai Emery, khoảng trống giữa Nacho Monreal (trong vai trò trung vệ) và Sead Kolasinac liên tục bị khai thác.

Khoảng trống khi Kolasinac lao lên tấn công bị BATE khai thác nhiều
Khoảng trống khi Kolasinac lao lên tấn công bị BATE khai thác nhiều

Nhìn chung, để thua một đội bóng mà Arsenal từng thảm sát tới 6-0 hồi năm 2017, thầy trò Emery chỉ nên trách bản thân mà thôi, đặc biệt là phòng tuyến phía sau.

Thiếu ý tưởng tấn công

Sau trận thua 0-1 trước BATE, có lẽ Emery nên từ bỏ ý định sử dụng Granit Xhaka và Matteo Guendouzi đá cặp với nhau ở vòng tròn giữa sân. Bởi lẽ trước một đối thủ yếu như vậy, cặp tiền vệ trung tâm này vẫn chỉ có thể làm tròn vai ở nhiệm vụ luân chuyển bóng chứ bất lực trong việc đưa ra những đường chuyền sáng tạo hơn.

Tuyến giữa coi như bỏ đi, các tiền vệ công Alex Iwobi và Henrikh Mkhitaryan cũng vẫn tù túng như thường lệ. Cặp đôi này có thể đi bóng, qua người rất tốt nhưng đến khi cần ra quyết định ở vòng cấm đối phương, những lựa chọn của họ đều không hợp lý một chút nào. Với Mkhitaryan, anh thậm chí có một cơ hội dứt điểm ngay trong vòng cấm nhưng vẫn không chiến thắng được thủ môn của BATE.

Xhaka không thể tạo dấu ấn dù đối thủ rất yếu
Xhaka không thể tạo dấu ấn dù đối thủ rất yếu

Nhìn chung, hướng triển khai sáng nước nhất của Arsenal trong trận này bất ngờ lại là cánh trái của Kolasinac. Anh được Emery cho phép chơi tự do và dâng cao tùy thích. Tuy nhiên, nỗ lực của hậu vệ trái từng lọt vào đội hình tiêu biểu của Bundesliga mùa trước chỉ như cánh chim cô đơn khi các đồng đội nhận bóng phía trong cứ lần lượt phung phí.

Tiền đạo duy nhất Alexandre Lacazette bị kèm chặt đến phát ức. Việc thường xuyên phải lùi sâu xuống tận giữa sân để nhận bóng, lại trong tư thế xoay lưng với khung thành dần dà hình thành sự ức chế trong lòng tiền đạo người Pháp. Thẻ đỏ của Lacazette ở phút 85 chỉ là hệ quả khi không thể tiếp tục kiềm chế, nhưng bản thân anh cũng cần xem lại mình khi cũng bỏ lỡ tới 2 cơ hội ngon ăn.

Và như thường lệ, cả đội Arsenal lại phải trông chờ vào Pierre-Emerick Aubameyang. Có cảm giác như chỉ mình tiền đạo người Gabon có thể gây đột biến. Nhưng với chưa đầy 30 phút thi đấu trong hiệp 2, Aubameyang cũng chẳng kịp mang lại cái gì đó tích cực.

Những mâu thuẫn của Emery

Vứt Mesut Oezil, Aaron Ramsey ở nhà, Emery tự biến mình thành trò hề khi không thể chọc thủng lưới BATE. Ông thầy người Tây Ban Nha đã dám chơi lớn nhưng lại chẳng có một phương án thoát thân nào cả.

Trong lần thứ 2 được tung vào sân từ ghế dự bị, tân binh Denis Suarez vẫn thi đấu thất vọng như lần đầu tiên. Đương nhiên, rất khó để trách Suarez khi anh chỉ có gần 20 phút để thể hiện. Người đáng trách nhất phải là Emery khi ông dường như thiếu một kế hoạch đột phá rõ ràng.

Các tiền vệ công của Emery đều gây thất vọng khi Oezil vẫn bị vứt ở ngoài
Các tiền vệ công của Emery đều gây thất vọng khi Oezil vẫn bị vứt ở ngoài

Việc tung Suarez, Aubameyang vào sân hoàn toàn cơ học, như phép đổi một lấy một. Không có thêm một ý tưởng triển khai nào và Arsenal đi lại con đường bế tắc cũ như trong hiệp 1.

Những gì vừa thể hiện ở Belarus cho thấy một hình ảnh vô cùng mâu thuẫn nơi Arsenal và cả tư duy của Emery. Đội bóng của ông bây giờ thừa vẫn cứ thừa, mà thiếu vẫn hoàn thiếu. Trong trận lượt về sau đây 1 tuần, Emery sẽ tung ra sân đội hình gì đây khi không thể dùng Lacazette và vẫn đầy hậm hực với Oezil?

Lacazette nhận thẻ đỏ, Arsenal thua sốc ở Belarus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x