Sở dĩ Pepe phải chịu áp lực không nhỏ trước trận đấu với Mode là bởi anh hiện là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal nhưng lại chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Bằng chứng là kể từ khi chuyển từ Lille tới Arsenal hồi mùa Hè năm ngoái với mức phí kỷ lục 72 triệu bảng (tương đương 79 triệu euro), chân sút 25 tuổi người Bờ Biển Ngà mới ghi 12 bàn cho Pháo thủ.
Mùa này Pepe không mấy khi được đá chính và trận đấu với Molde là lần hiếm hoi anh chơi đủ 90 phút. Nếu Pepe muốn tận dụng cơ hội này để ghi điểm với HLV Mikel Arteta và người hâm mộ thì anh đã thành công rực rỡ.
Ở hiệp 1 trận đấu kể trên, "số 19" của Arsenal đã gây ấn tượng mạnh khi suýt ghi bàn sau pha bứt phá từ phần sân nhà. Ngay đầu hiệp 2, Pepe tiếp tục làm hàng thủ đối phương phải chao đảo với pha đệm lòng từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm mép dưới khung thành đội chủ nhà.
Pepe cũng chẳng phải tiếc nuối quá lâu vì chỉ 1 phút sau, anh lại cứa bóng vào góc cao đánh bại thủ môn Linde. Nhờ bàn thắng khai thông thế bế tắc của Pepe, các cầu thủ Arsenal mới có thể chơi bóng với tinh thần thoải mái hơn. Kết quả là họ còn "nổ súng" thêm 2 lần nữa sau những cú dứt điểm chuẩn xác của Nelson và Balogun để thu về 3 điểm trọn vẹn.
Đáng chú ý, không chỉ ghi bàn mở tỷ số, Pepe còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Arsenal nhờ khả năng bứt phá, cầm bóng và tự tin dứt điểm. Thống kê cho thấy, ở trận đấu vừa rồi có đến 6 lần anh oanh tạc khung thành Molde (cao nhất đội).
Bên cạnh đó, Pepe còn tung ra 4 đường chuyền có độ nguy hiểm cao. Trong số những cầu thủ có mặt trên sân, trừ Pepe ra không có ai làm bóng hiệu quả đến vậy. Chưa hết, Pepe còn không có đối thủ ở các tiêu chí về số lần chạm bóng (80) và tranh chấp tay đôi (20).
Đáng tiếc cho Arsenal là trong lúc Pepe đang thăng hoa, họ sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ này trong 3 trận đấu tới ở Premier League (gặp Wolves, Tottenham và Burnley). Đây là hệ quả của việc Pepe mới phải nhận thẻ đỏ ở trận Arsenal hòa Leeds United 0-0 cuối tuần qua.
Ở trận đấu này, Pepe bỗng dưng húc đầu vào người Ezgjan Alioski khiến hậu vệ trái của đội chủ nhà phải nằm sân và tỏ ra vô cùng đau đớn. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trong tại xác định đúng là Pepe đã chơi "thiết đầu công" với Alioski nên ngay lập tức rút ra chiếc thẻ đỏ vào phút 51.
Hành động đáng trách trên khiến Pepe phải nhận vô số lời chỉ trích. Đơn cử như việc chuyên gia phân tích của kênh Sky Sports là Martin Tyler đã không ngần ngại gọi tiền đạo mang áo số 19 của Arsenal là "không có não".
Có lẽ Pepe cũng ý thức được việc mình xứng đáng bị xem là "tội đồ" của Arsenal nên đã chơi đầy nỗ lực trước Molde. Qua trận đấu vừa rồi, anh đã thể hiện được giá trị của bản hợp đồng tiêu tốn của Arsenal 72 triệu bảng. Hy vọng bàn thắng vào lưới Molde không phải là khoảnh khắc lóe sáng rồi vụt tắt, mà sẽ là sự khởi đầu cho quãng thời gian mới tươi đẹp hơn của Pepe ở Arsenal.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn