Trận chung kết Europa League 2020/21 giữa MU vs Villarreal sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 27/5 theo giờ Việt Nam. Trận đấu này sẽ được tổ chức ở thành phố Gdansk của Ba Lan và đã có khoảng 2.000 CĐV của MU đã bay từ Anh sang để cổ vũ cho Quỷ đỏ.
Do tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát tốt hơn, cho nên trong vài tuần trở lại đây, các sân vận động ở châu Âu đã bắt đầu đón một số lượng khán giả quay trở lại.
Vào tối hôm 25/5 (theo giờ địa phương), một nhóm CĐV của MU đã có mâu thuẫn với người dân bản địa trong một nhà hàng. Vụ việc khiến 3 CĐV của Quỷ đỏ bị thương. Theo BBC, cuộc xô xát xảy ra ở trung tâm thành phố, sau khi tài sản của một số CĐV bị đánh cắp.
Cuộc ẩu đả trên được cho là nổ ra ở một quán bar, và ở hiện trường đầy những chai rượu và cốc đã bị đập vỡ. Ghế cũng được dùng làm vũ khí và bị quăng đi.
Một tuyên bố của MU xác nhận: "Các nhân viên của câu lạc bộ đã hỗ trợ một số người hâm mộ sau một cuộc tấn công từ người dân bản địa. Có khoảng 3 người bị thương, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ liên lạc với cảnh sát địa phương để bảo vệ những CĐV của mình".
Dù sao thì cũng may mắn vì đây chỉ là một vụ xô xát của số ít các CĐV gặp sự cố tại Gdansk của Ba Lan, chứ không phải là một cuộc va chạm có quy mô giữa CĐV MU và CĐV của Villarreal. Thậm chí họ còn giao lưu với nhau bên ngoài sân vận động diễn ra trận đấu.
MU sẽ hướng đến việc giành chiến thắng Villarreal để có danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2017 và cũng là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của Ole Gunnar Solskjaer.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn