Phút 19, khi Inter chưa tạo ra thế trận tốt hơn, thì khác biệt đã được tạo ra. Quả tạt như đặt của Nicolò Barella bên cánh phải đã tạo điều kiện cho Lautaro Martinez ghi bàn mở tỷ số cho Nerazzurri. Tới phút 64, khi Shakhtar đang nỗ lực dồn lên gỡ hòa, thêm một lần nữa mành lưới đại diện Ukraine phải rung lên. Tiếp tục là một quả đánh đầu khác. Lần này, Marcelo Brozovic tạt bóng để Danilo D’Ambrosio nhân đôi cách biệt. Nghĩa là trong trận bán kết với Shakhtar, cả 2 bàn quan trọng nhất của Inter đều được ghi bằng đầu.
Thực tế, đánh đầu đang trở thành vũ khí rất nguy hiểm của Inter trong mùa giải năm nay. Không phải tới trận gặp Shakhtar họ mới thể hiện điều này, mà trong rất nhiều trận đấu khác mùa này thì Inter cũng đã ghi bàn bằng đánh đầu. Cụ thể, Nerazzurri đã ghi cả thảy 25 bàn từ những pha đánh đầu trên mọi đấu trường mùa 2019/20. Không một đội bóng nào trong số Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ghi bàn bằng đánh đầu nhiều như Inter, hơn Frankfurt (24 bàn), Liverpool (23), Bayern (20) và Torino (18).
Dưới thời Spalletti, Inter chỉ có một bài lật bóng đánh đầu gây nhàm chán và ức chế các Interista. Sang đến thời Conte, tuy không còn chuyên gia không chiến Icardi, nhưng thế mạnh đánh đầu lại được thể hiện khi các quả tạt của Inter có điểm đến đa dạng, với nhiều cầu thủ tham gia hơn. Romelu Lukaku là một chuyên gia đánh đầu thì ai cũng rõ rồi. Đến cả Lautaro vốn không có thể hình lý tưởng (chỉ cao 1m74) nhưng cũng vừa ghi bàn bằng đánh đầu. Đặc biệt, các trung vệ Inter lên tham gia tấn công cũng là các chuyên gia không chiến. De Vrij, Diego Godin, Alessandro Bastoni, tất cả cũng đều đã phá lưới đối thủ bằng đánh đầu. Thậm chí, một tiền vệ công nhỏ bé nhẹ cân như Sensi (chỉ 1m68) cũng đã đánh đầu thành bàn.
Ngoài việc có nhiều người giỏi không chiến, một lý do nữa khiến Inter đã ghi tới 25 bàn từ đánh đầu mùa này là bởi họ có nhiều chân tạt xuất sắc. Ashley Young là ví dụ. Cầu thủ người Anh hết chỗ đứng ở M.U, nhưng lại đang đá rất hiệu quả từ khi sang Inter. Sau 21 trận đá cho Inter ở Serie A và Europa League, Young ghi 4 bàn và có 5 pha kiến tạo, một hiệu suất rất ấn tượng. Mới nhất, ở trận gặp Leverkusen tại tứ kết, lão tướng này cũng góp 1 pha kiến tạo.
Ngoài Young, Inter còn có các chân tạt khác như Antonio Candreva, Cristiano Biraghi hay mới nhất là Barella. Inter, Sevilla đều chọn lối chơi chặt chẽ. Trận chung kết hoàn toàn có thể được quyết định bằng khả năng không chiến hoặc tận dụng các pha “bóng chết”.
XEM THÊM
Sevilla chống lại pháo hai nòng Lukaku - Lautaro thế nào đây?
Thủ thành Bono (Sevilla): Từ kẻ đóng thế tới người phá tan mộng đẹp của M.U
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn